Ôi cứu !! Vợ gọi vô máy chồng có giọng con gái bắt máy
Help me...help me plzz !!
Hôm qua chủ nhật Mar có việc ra ngoài, tối về bước vô nhà bổng thấy sao cái không khí nó u ám quá. Tối khuya đang chuẩn bị HBO thì vợ dựng đầu dậy,khóc lóc từa lưa....sau mới biết cái sự việc rất chi là vô duyên mọi người ơi
Bắt đầu :
Sáng mới 7h Mar đang ngủ vợ dựng đầu dậy cái rụp, hỏi Mar đang nằm mơ cái gì mà cười...hix, mẹ ơi!! (điên tập 1) - thú thật là hình như lúc đó trong mơ Mar đang cười với ai đó, bị kêu bất ngờ nên chỉ nhớ man mán :Sad:
Buổi chiều ( khi Mar đi CV)
vợ nỗi hứng gọi điện kiểm tra thì có 1 người con gái bắt máy.
(Nguyên văn)
Reng reng...
(giọng nữ) alo, Linh nghe
(vợ) - A.C đâu em? cho chị gặp chút
(...) ở đây không có anh C nào hết chị à
(vợ) Sao em lại cầm máy của a.C?
(...) Không trả lời..cúp máy
Vợ nói hình như trong lúc cúp máy cô gái nói gì đó với ai đó là " Bà điên" hay gì đó...hix
Ôi trời !! 1 đêm giông bão
Mar kiểm tra là giờ đó thật sự vợ có 1 cuộc gọi cho Mar ( nhưng máy Mar thì chả có cuộc gọi nào của vợ)..thức cả đêm chỉ nghĩ ra được 2 lý do
1. Vợ chơi nhá máy 2s rồi dựng cảnh để kiểm tra định kỳ.
2. Tổng đài nó nhảy lộn số
Mar thề là hôm qua đi "trong sáng" và DT thì luôn 24/24. Ai có kinh nghiệm giúp mar giải thích với....huhu, viết cái topic này mà ngoài trời nó tối ù, chắc tối nay có giông và gió giật trên cấp 12 - tầm nhìn xa không không thấy :Crying:
Cứu với mọi người ơi, chỉ còn có mấy h nữa ah :RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cái này có phải là bệnh tâm lý...
OKie, canh 12h gọi điện cho chị "Thanh Tâm" để "cháy nhà" chị TT cái xong, 2 ng đồng cảnh ngộ dễ...
có kiểm tra thì kiểm tra kín và khéo, và...
Tình hình rất ư là tình hình, Mar đóng mặt lạnh tối giờ thấy OK. Vợ ko hé răng 1 lời, tạm thời đình chiến chuyển sang chiến...
Ah, vợ anh cũng sài Viettel -...
Biết cũng có tội
Không biết cũng có tội