Những dòng tâm sự mỏng đây tớ viết trong tâm trạng phức tạp nên tớ nghĩ cái gì viết cái đó nên câu chữ không được xuyên suốt, chau chuốt cẩn thận mong mọi người bỏ lỗi và thông qua những dòng tâm sự đắng không riêng tư này cũng mong mọi người quăng cho tớ những cái kết thật nhiệt tình,tiện đây tớ nhắn nhủ những ai mang trên mình những vết thương thầm lặng thì hãy si xét kỹ trước khi quyết định có nên show vết thương của mình ra cho người khác thấy,bởi không biết ai là kẻ bôi thuốc ai là kẻ xát muối lên vết thương.


Gửi qí bà : câu chính mà tôi muốn nói với bà chính là bà phải tin thì nó mới lừa đc bà,câu này tôi từng định nói với vk thằng phú nhưng tôi đã không nói,nhưng nay tôi nói với bà thì bà tự hiểu.Bà thừa biết mẹ tôi là mối quan tâm duy nhất của tôi,bà chỉ có thể mang quá khứ của tôi ra đe doạ tôi ,nên tôi dám thề trên sinh mạng mẹ tôi cho những gì tôi nói ra là sự thật,còn bà dám đem mạng bà và con bà ra cho ck bà thề cho những gì tôi nói là không phải sự thật không?


Tôi cảnh báo bà chưa chuẩn bị tâm lý không nên đọc tiếp,bởi sự thật dưới đây sẽ gây sock cho bà,hp gđ bà còn giữ đc là cả 1 ẩn số hiếm,vì lẽ đó tôi mới giấu bà.Nhưng nay bà thấy được thì đó là định mệnh buộc bà phải biết.


Bà nói tôi quyến rũ,giựt ck bà,…nói tôi phản phúc,..lẽ ra tôi đã im lặng nhận hết để gđ bà lại trở về như xưa nhưng bà thay vì vun vén lại hp gđ bà thì bà lại kiếm đủ chiện gây tôi,nhục mạ tôi,thậm chí bà rất đầu tư tự biên tự diễn để kích động ck bà trắng trợn lật mặt lăng mạ tôi,tôi tin chắc bà làm như vậy chung quy cũng là bà mang nặng chuyện này muốn ép tôi phải nói ra sự thật,vậy tôi nói,bà không tin là chiện của bà,quá khứ tôi không tốt đẹp gì nhưng tôi dám tự tin kiêu hãnh với những lời tôi nói ra mà không thẹn với lòng.


Vc bà nói tôi phản phúc,xin lỗi bà là tôi ngoài tự hại mình vẫn chưa từng làm hại 1 ai,ngày trước tôi suy sụp sau chia tay btrai,tôi rất biết ơn bà đã vô tư nhắm mắt ngó lơ để ck bà thường nói chuyện an ủi tôi,giúp tôi tìm tìm việc này việc kia trang trải cs ban đầu,quả thực chính trải qua khoảng thời gian khó khăn đó nên tôi rất trân trọng gđ bà,tôi xem gđ bà là gđ thứ 2 của mình,nhưng có vẻ là tự tôi cho là như vậy.VC bà giúp tôi nhưng cũng vc bà cứ lôi quá khứ của tôi ra nhắc lại băt tôi không được lãng quên,tôi mất bao ngày tháng để nguôi ngoai quá khứ nhưng chỉ 1 lần vc bà cao hứng tụ tập bạn bè lôi quá khứ tôi ra giễu cợt,mua vui thì tất cả đau đớn ập về ,tôi phải nén lòng đi tìm 1 xó tự mình lau nuớc mắt. Mà đâu phải chỉ 1 -2 lần. Nhưng tôi tự an ủi mình là các người đã giúp tôi,an ủi tôi thì chắc các người cũng là vô tình thôi chứ không cố ý. Giờ thì tôi tin la các người có chủ đích cả đó đúng nghĩa bà nói là bà thương hại tôi đó.


Đúng tháng 3/2016 tôi về làm hẳn cho gđ bà,tính đến giờ tôi chỉ ghi nợ gđ bà 5 thángx800k tiền nhà không hơn và những lần vc bà đi chơi dắt tôi theo,còn lại sinh hoạt tư tôi tự mình sống nha, à quên còn có 2 lần thưởng lễ 500k nữa,và tôi thiếu ck bà 250k tôi có nhờ bạn tôi gửi trả mà chưa biết trả chưa, đến khi tôi làm hẳn cho gđ bà tôi vẫn trả tiền nhà đủ, đúng ngày bà đẻ ck bà mới nói lại điều kiện với tôi là làm 2,5tr/tháng,6 tháng tang lương 1 lần,tiền nhà khỏi đóng,cơm nấu thì ăn cùng,không có tôi tự lo. Vc bà nói tôi ăn nhờ ở đậu sao,nuôi tôi sao,tôi chưa bao giờ thẹn với đồng tiền tôi nhận được nha,tôi đi làm lấy lương là sai sao,bù lại những lúc ngồi chơi không có việc tôi vẫn làm ngày đêm bất chấp time cho xong việc,time tôi ở đó 1 mình ai chạy làm cho các người,thu chi của các người tôi không tính sót 1 đồng,vậy mà nói nuôi tôi,tôi ăn nhờ ở đậu,vừa phải thôi, hết giá trị lợi dụng muốn thu hồi vốn vậy thì ngoài mấy khoản tôi ghi nợ thì vc bà tính luôn cho tôi khoản hay dắt tôi đi café ăn uống luôn đi,tôi thề không thiếu.


Bà nghe ck bà ,nói tôi lẳng lơ, quyến rũ ck bà,muốn giựt ck bà,bà đề cao chồng bà quá,có thể ck bà là thành công lớn nhất cđ bà có được,là người bà muốn,nhưng với tôi ck bà là người tôi muốn giữ xa khoảng cách nhất,mà tôi có them ck bà không thì con bạn tôi còn rành hơn tôi với bà. Bà có tin có chiện bà sống trong chăn với ck mà bà không biết,tôi sống cùng nhà mà tôi không rành nhưng bạn tôi nó rành đó. Bà muốn biết lí do vì sao con bạn tôi biết vc bà làm việc đó mà lâu vậy nó mới lấy của vc bà , mà lấy trực tiếp không ngả giá trong khi tôi sống cùng nắm rõ chiện làm ăn của vc bà .Tôi xưa nay làm gì không cần kể công với ai nhưng vì vc bà nói nên tôi trả lời cho biết,tôi về làm hẳn cho vc bà vì ck bà hỏi tôi về phụ làm để bà nghỉ ngơi an thai vì tôi đặt nặng ơn nghĩa tôi từ bỏ chỗ làm mới,khi đó tôi đã kể cho Y nge nó cũng nói làm ở nhà cũng đỡ bị chèn ép hơn nên tôi quyết định làm cho vc bà,tôi chưa bao giờ làm gì mà không có chủ ý rõ rang,là tại vc bà khinh tôi quen rồi mà sự thật tôi có làm cho vc bà,thì cứ cho là vc bà ban ơn tạo việc làm cho tôi đi. Còn chiện vc bà làm ăn với tụi bạn tôi,vc bà có bao giờ nghĩ chiện tốt ở đâu vô cớ tìm tới cửa vc bà vậy không? là tôi nói với con bạn tôi,với vc YT chiện làm ăn của vc bà,tôi giới thiệu thẳng đến vc bà,xl vc bà đi,ban đầu tụi bạn tôi lấy tôi nếu nói với vc bà là tôi dẫn dắt tụi nó tới,vc bà từ chối tôi đc sao,vậy mà tôi không 1 tiếng nói chỉ thẳng các người làm với nhau. chiện làm ăn của vc bà ntn tôi đã nói chiện vs con bạn tôi từ thời tiền sử rồi,chỉ là nó nghe từ lỗ tai trái cho bay qua tai phải không nhớ rõ thôi,tôi thèm phá chiện làm ăn vc bà lắm đó. Giờ tụi nó không lấy đổ thừa tôi phá hả,tôi thèm lắm,mà tôi không ngu dốt đến nỗi chơi ấu trĩ chừng đó,xl tôi không chơi thì thôi chứ tôi đã chơi thì chỉ có thể gọi là đẹp đến đẹp thôi. chỉ là tôi vướng bận tình nghĩa mới dốc hết trả nợ,với tôi không còn tình nghĩa k gì tôi không dám làm.


Nhưng đó chỉ là 1 lí do nhỏ thôi,lí do chính con bạn tôi nghỉ k làm vs các người thằng ck bà rõ nhất đấy,nếu nó quên thì bà nói nó tự hỏi lại bạn tôi đi. Mà mối tôi đưa đến k lấy lãi,tôi đi họ đi theo tôi thì đã sao,mấy người tư cách gì nói tôi,tôi có đụng đến khách các người chưa mà nói. Từ khi tôi rời khỏi đó ngày đó thì tôi đã cạn tình nghĩa, đã tự chấm dứt hết lien quan các người,cũng chính các người lục đt tôi xoá hết danh bạ nha,nói vậy chứ về xem lại vẫn còn 1 số khách tôi còn lưu số mà tôi không them chơi kiểu người cắn ta –ta cắn lại người đây,yên tâm tôi cũng xoá hết rồi.Là tôi muốn chấm dứt nhưng là các ngườ thay vì cùng nhau vun vén lại hp gđ thì các người ép tôi lên tiếng ,là bà không cam lòng,là thằng ck bà mặt dày lật mặt trắng trợn để mua vui cho bà.Tôi nói bà biết bà khinh thằng phú hèn 1 thì ck bà hèn gấp tram thằng phú, ít nhất thằng phú dám làm dám nhận,không giỏi lật mặt như ck bà.Bà nói tôi cái thứ này thứ kia vậy bà xem sự thật sau ck bà là thứ gì.


Khi tôi còn quen btrai tôi,cái ngày con bạn tôi đi chơi qua đêm ngủ lại với tôi,sáng btrai và con ban tôi mới đi khỏi chỉ khép cửa phòng hờ thì thằng ck bà chạy qua nằm cạnh gác chân ôm tôi,tôi giựt mình thì nó chạy đi còn cười nên tôi mới nghĩ là nó đùa thôi,cũng chỉ lần đó,rồi về sau them 1 lần nó xỉn về tôi ngồi trước nhà chị chủ,vc bà đi ra nó chỉ cầm khuỷ tay tôi mà nó lại nheo mắt nhìn,là bà không thấy thôi,lí do gì nó nheo nhắt nhìn tôi.tôi làm lơ coi như nó giỡn,cũng thực chỉ có vậy rồi giữa tôi vs ck bà chỉ đúng nghĩa bạn bè cho đến ngày cưới vc bà .Mặc dù từ khi đi ăn chay có mẹ bà,tôi mượn muỗng ck bà múc đồ ăn thì mẹ bà đã nghi ngờ bóng gió nói với bà là tôi vs ck có mờ ám,rồi típ đó bà cũng bóng gió ,nhưng tôi chỉ nghĩ tôi không làm gì mờ ám nên tôi làm lơ,mặc bà nói gì thì nói vì bà đâu có nói thẳng tôi.


Đám hỏi bà sáng tôi còn đang đi làm mà chỉ 1 cuộc đt ck bà nói thiếu người bê quả,tôi không cần biết chiện gì khác tôi ok liền rồi mới đi xin nghĩ,thậm chí tôi nghĩ tới nếu cty không duyệt liền thì tôi nghĩ việc để chạy về,tôi háo hức chừng nào đám cưới vc bà.


Đến đám cưới bà,mấy ngày tôi ở nhà thằng ck bà phụ dọn dẹp,nó tự lấy đt tôi sửa danh bạ nó thành a iu ,tôi chỉ nghĩ là nó lấy đt tôi đọc tn của tôi vs nb,cho đến khi bé hằng lấy đt tôi gọi nó hiện lên chữ a iu tôi còn ngỡ ngàng hơn cháu nó tôi mới nói nó là cháu nó hay lấy đt tôi gọi cho nó,giỡn vậy bé hằng hỉu lầm nói vs bà lại có chiện. Chắc bà cũng không quên nó cũng hay giỡn nói với bà tôi là con vợ nhỏ.nhưng tôi dám thề đến lúc đó tôi k xem ck có ý gì khác ngoài 1 thằng bạn thân.


Rồi đêm trước 1 ngày cưới của bà,thằng ck bà rủ tôi đi mua nước mía uống, đang đứng chờ mua nước mía nó lại nói tôi tới cho nó hôn cái,tôi chỉ vô tư cho là nó giỡn ,tôi còn giỡn lại lấy dép đưa nó bỉu nó cạp đi. Về nhà ngồi uống nước trước hiên thì nó nói nó quen cs có tôi,nó xem tôi với bà như hai con vợ,tôi cũng chỉ là giỡn nói có mà tôi làm osin thì nó nói osin mà gọi vợ cho sang. Rồi bất chợt nó vật tôi xuống định hôn tôi thì tôi đã chặn trước,nó nói chỉ là bạn bè hôn nhau thôi,tôi mới nói nó đừng làm tôi sợ nó,không có thứ bạn bè gì mà hôn nhau.thì nó buông ra


Qua đêm sau trc ngày cưới đêm mà bọn anh bé,anh hai ghẹo tôi nói nhậu xỉn zô khùn về ngước mặt lên trời ngắm trăng đó. Tối đó tụi thằng 2 ,cọt,tí,ly với bạn thằng ly lên tới đi nhậu,về tôi mới ngồi trước thềm bên cạnh nhà cho mát,tui giỡn tụi nó tui ngồi ngắm trăng,khi tụi nó zô ngủ hết rồi thì thằng ck bà đi ra ngồi ôm tôi,nói nó với bà quen nhau lâu cưới nhau là vì nghĩa chứ không gọi là yêu,nó thấy tình yêu nó nhạt,cụ thể khi đó tôi cũng say không nhớ rõ,chỉ nhớ khi đó tôi đang trong tháng còn đeo bang mà nó sờ mó rồi có tha tôi đâu,tôi đã nói nó buông nhưng nó vẫn đè tôi ra làm bậy,bà nói đi,tôi la lớn cho xóm làng cho đám trong nhà nge đc k,xong rồi nó vẫn tỉnh như không có gì


Bà đừng ngạc nhiên sao tôi đủ trình nhậu nát đám cưới bà,thực sau đó tôi ngán ngẩm,tôi ít nc vs nó,1 phần tôi cũng không muốn tâm sự gì với nó vì lời tôi nói nó nghe bằng tai rồi chạy ra bằng miệng,có thêm chiện nó mua vui. tôi muốn né xa nó,nhưng có vẻ tôi ít nc vs nó đi thì mối nghi ngờ ủa bà càng lớn kể cả lúc tôi xích mích với thằng ly tôi bực bội không muốn nc nhìu bà cũng nghi ngờ rồi nói bóng gió về tôi.


Rồi cứ lâu lâu nó động tay chân ,lần nào tôi cũng nói nó đừng làm tôi khó sống với bà, đừng để tôi sống với bà mà không được thoải mái,rồi tôi không dám ẵm con bà,tôi nói nó nếu nghĩ quá khứ tôi không đẹp gì,nễu nghĩ tôi từng dễ dãi quen thằng phú,từng đánh mất 4 đứa con,mà cho là tôi dễ dãi hay nghĩ đã từng giúp tôi biết tôi mang nặng tình nghĩa mà tôi có trách nhiệm phải đem than ra cho nó chơi đùa thì tôi dọn đi,thì nó lại thôi nói sẽ không có lần sau,cứ sống với nhau như người nhà,nó chỉ quan tâm tôi như trước.còn nhìu cái lia ria tôi không nhớ rõ không nói tới.Tôi nhớ không nhầm rất nhìu lần tôi nói ck bà nó hay bứt long bỏ lên bàn tôi rồi,là bà không tin.


Hôm bà đợi sinh,lúc ở bv nó bỉu tôi về đi mua đồ cầm phụ lên,tôi không muốn đi,mà mẹ bà với dì hường nói bỉu đi xách phụ,tôi chối đc sao,vậy mà về nhà truoc chuẩn bị lên lại bv thì nó nói muốn qhe với tôi đó,tôi ngoài trừng mắt với nó tôi không nói gì,rồi nó ra dắt xe tôi mới chạy lên lầu lấy đồ,thì nó mún chạy lên nhưng tôi đã đi xuống cầu thang trước. Chiện này tôi nói cho con bạn tôi nghe rồi đó,nói đúng hơn không có chiện gì xảy ra mà con bạn tôi không biết.


Còn cái chính ngày hôm đó bà chứng kiến,nếu bà nghĩ là tôi ngu dốt trắng trợn đến mức thanh thiên bạch nhật có bà có mẹ bà mà tôi trắng trợn để cửa mở ngang nhiên quyến rũ làm chiện đó thì cả đêm dài thằng ly không biết thằng ck bà ngủ ở dưới, còn bà cho là nó ngủ với thằng ly thì việc gì tôi không làm,trời biết đất biết á. Nếu sang đó tôi không chặn lại thì cái bà thấy k đơn giản là thằng ck bà ôm tôi động tay chân.


Thằng ck bà nói sang đó tôi ở chuồng k mặc gì đi long nhong dụ dỗ nó sao,bà có thấy tôi ở chuồng không mặc gì không? Tôi nói bà biết,tối mẹ bà gọi zô nói zô chơi nó bỉu bà với mẹ bà ngủ ở dưới nhà còn nó lên phòng ly ngủ thì nó lại nói tôi để cửa cho nó zô ngủ,vì vậy tối đó,tôi ngồi lì ở dưới chơi chưa lên,nó đuổi bỉu tôi đi chỗ khác cho nó trải mền ngủ tôi vẫn leo lên võng ngồi chơi típ,1 hồi tôi k thấy nó đâu tôi nghĩ nó nghe bà zô phòng ngũ coi tin rồi tôi mới lên phòng đóng cửa ngủ,có lúc chập sang nó qua gõ cửa nhưng tôi làm lơ không mở cửa,cho đến khi báo thức tôi mới dậy tắt đt rồi mở cửa.


Khi đó thì nó zô đó,nó muốn làm nhưng tôi ngăn lại thì nó cũng tự lột bỏ bao,no nói cho nó tự làm đi,tôi k nên giúp nó bảo vệ mình sao,là bà khinh bạc tôi,bà vì quá khứ của tôi mà coi rẻ tôi,không cho tôi nói,tôi biết làm gì ngoài im lặng ra đi cho êm chuyện.


Chỉ vì bà đem quá khứ của tôi ra đe doạ nói gđ tôi,nói mẹ tôi,nên tôi chấp nhận 1 kết cục là để nó đổ hết lỗi cho tôi không nói 1 lời nào, còn chiện bà nói tôi giựt ck bà tôi không làm tôi không thẹn không có gì sợ .Lẽ ra lúc sang đó tôi định đi thu dọn đồ trước chờ người nhà bà lên để bà bình tĩnh nc rõ ràng tồi tôi đi,tôi xác định dù kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ đi rồi,chỉ là tôi không muốn bị coi là có tật giật mình,tôi mà dọn đò trước không phải là tôi thừa nhận chiện đó là đúng nên tôi mới chờ nc xong rồi thu dọn. Nhưng khi tôi nghe bà gọi hết người này người kia lăng mạ tôi,tôi nghe k nổi muốn ra ngoài ngồi chờ,ai biết đc trước khi đi thằng ck bà còn nói tôi không làm gì sai,không có đi đâu hết,có chiện gì cứ đổ hết cho nó,nó chịu,vậy mà người nhà bà lên họp kín,lúc tôi về chỉ nghe đc câu tôi phải dọn đi thôi chứ không nc đc gì,tôi cũng không cần biết lí do vì tôi đã xác định đi thì biết làm gì.chỉ đến khi nó nói tôi rù quến nó phá hp gđ nhà bà,xáp zô nó như kiến liếm đường thì tôi mơ hồ hiểu là nó nói tại tôi dụ dỗ nó.


Bà biết khi tôi lên lầu dọn đồ nhà bà ở dưới bắt nó lên chửi tôi nó phải ra hiệu tôi im lặng,lí nhí nói cho nó chửi đi,là nhà bà bắt nó phải chửi đó. Bà nghĩ nếu khi đó tôi không bỏ ra ngoài thì thằng ck bà dám trắng trợn bịa chiện vậy đổ cho tôi không?


Tôi đã nói tôi không them muốn gì ck bà nhưng bà cứ nhất mực lôi quá khứ của tôi ra phán xét tôi là thứ này thứ kia,biết bà nghĩ về tôi như vạy thì dù thế nào tôi cũng không sống được với bà nữa,nên tôi chấp nhận im lặng ra đi trong nhục nhã, đổi lại gđ bà vẫn hp.


Nhưng các người có thoả mãn có tha tôi sao,khi đi tôi chỉ mang theo dép vvà quần áo,chiếu gối và vật dụng cá nhân tôi vứt sọt rác hết,tiền lương các người đưa tôi còn không them,các người không lấy tôi đốt bỏ,ra đi trên người không đồng bạc vậy mà còn gọi lăng mạ nói tôi lấy đồ của các người,bỏ bùa bỏ ngãi ck bà,xin hỏi tôi bị thiểu năng sao bỏ bùa cho nó nhứt đầu chơi không vậy,tôi bỏ bùa nó mà để các người đến với nhau là gđ còn tôi làm kẻ mang tiếng ăn nhờ ở đậu,phản phúc hả.Bà thấy có người choi bùa ngu vậy chưa?


Bà nói bà chịu ấm ức im lặng cho tôi đi dễ dàng,có sao,bà gọi đt méc hết bạn bà,lăng mạ tôi đủ kiểu,bà đầu tư hẳn 1 fb lấy hết danh bạ bạn bè tôi rồi bêu rếu tôi,bà lấy hết bạn bè tôi làm gì,bà muốn bạn bè tôi biết thì tôi cho bà toại nguyện tôi công khai giúp bà lên fb của tôi luôn rồi,bà nói tôi độc ác đi rêu rao để bạn bè bà biết chiện nhục bà bị cắm sừng,bà không thấy bạn bè tôi có bé thảo thành sao,bà add nó lun đăng cho nó thấy,thảo không biết tôi sống cùng bà ,làm việc cho nhà bà sao bà đổ ngược lại tui.Bà hỏi tôi hằng ngày ẵm con bà mà tôi dám làm vậy với ck bà không thấy hổ thẹn sao? hằng ngày bà cũng thấy tôi ôm con bà,tôi thương nó như thế nào,nếu bà cho đó là giả dối thì vc bà dám đi vắng giao con bà cho tôi chăm sao? Tôi giựt ck bà mà tôi yêu thương đc con bà còn hơn cả chaú tôi,tôi k nghĩ đc tôi ngu dốt ,tình cảm bao la lai láng đến vậy.


Bà trách tôi cũng đúng,vì tôi im lặng bao che ck bà chỉ vì tôi luyến tiếc các người,tôi thực sự thương con bà muốn nhìn con bà khôn lớn ,vì tôi ở lì không chịu đi sớm để đổi lấy kết cục nhục nhã ,vậy bà oán tôi ,tôi để bà lăng mạ tôi ,lục tung đồ đạc của tôi,xét luôn tủ riêng của tôi lật từng tờ giấy từng cái quần lót rồi ,có tìm thấy cái bcs,có bùa ngải hay tôi giấu giếm đồ riêng gì của các người không?như vậy bà dừng đc chưa,


Tôi chỉ mong mọi chiện chấm hết,không muốn dính líu lien quan các người nữa,T ôi đã năn nỉ bà buông tha tôi nhưng bà có tha tôi sao,cứ vài ba ngày bà kím chiện tôi 1 lần,tôi biết với tính khí của bà bà đặt nặng chiện này rất khó buông bỏ nên tôi đã nói với bà tôi chưa bao giờ them giựt ck bà,nhưng bà k hài lòng, bà típ tục tự tạo fb lấy tên etrai tôi tự nt nói hươu nói vượn rồi qua fb bà rồi chụp hình cho ck bà coi để nó vs má nó gọi chửi tôi típ,bà biết nó chửi gì tôi không? Thằng ck bà nói nó thích nó bỏ vài tram triệu ra cho người lên xử tôi đó,xử xong nó bỏ đi xứ khác,bà có thấy cn bà ngây thơ như vậy bao giờ chưa,rồi mới đây nhất là chiện con bạn tôi không muốn làm ăn với vc bà thì bà gọi chửi tôi phá chiện làm ăn của bà, lí do 1 phần nó cũng vì tôi nhưng phần nhìu là nó khinh bỉ ck bà,nghĩ sao bạn tôi chơi cả chục năm trời đứa bắc người nam không mấy lien lạc nhau nhưng vẫn than nhau, còn không rành tính nhau sao còn có chỗ choc k bà chen mõ zô nói xấu tôi với bạn tôi,mặt ck bà dày còn hơn mặt đường quốc lộ rồi. Bà thử hỏi ck bà coi nó sợ bạn tôi biết gì mà phải tìm cách lôi kéo bạn tôi, đừng nói đơn giản chỉ vì mối làm ăn nha. Bà hỏi luôn cái lần vc bà lên nhà tôi có bạn tôi á, đêm đó có chiện gì xảy ra,lí do thực sự của chiện nó chạy vào ngủ cạnh bà.


Sự thật này bà hài lòng chưa,bà biết rồi bà thấy vui không,có nhắm là bà thong suốt đc mà buông bỏ oán hờn về vun vén gđ không hay là chỉ làm gđ bà đứng bên bờ đổ vỡ,tôi đã ngĩ tình nghĩa vc bà bố thí tôi khi xưa mà im lặng cho bà lăng mạ tôi rồi thôi,nhưng là bà không thôi mà vẫn gây tôi là thằng ck bà trắng trợn ngay cả bạn tôi cũng muốn bẽ cong lôi kéo.tôi đã cảnh báo ck bà rồi,vì tình nghĩa tôi im lặng chịu nhục,từ khi tôi đi khỏi đó thì chẳng còn gì gọi là tình nghĩa nữa,tôi dốc cạn rồi,là nó không chịu thành thật với bà,nó vì lấy lòng bà mà hùa theo bà. Là vc bà ép tôi không đc im lặng nữa. Nên giờ hp gđ nhà bà ,muốn giữ muốn đạp đổ là chiện gđ bà,tôi k có trách nhiệm phải chịu. Quên nói bà luôn,bà nói ck bà thôi vô tội đi,cái bữa nhậu ngoài quán sake với đám bạn ,nó mạnh bạo tuyên bố nó chỉ 1 vợ k đổi,k nhăng cuội khi đã ổn định vợ kon thì thằng ly nhìn tôi híp mắt cười nửa miệng đó.


Tôi đây là chỉ nc với bà,còn nó tôi không có gì để nói với loại người trắng trợn đổi trắng thay đen giaỏ như vậy. Lỡ nói rồi tôi nói lun 1 thể,tôi vốn đã yên phận không muốn lien quan các người,tôi cũng không them chơi bẩn ai,nhưng các người ép tôi cùng đường đừng oán tôi trả đũa,tôi bao chơi quang minh chính đại luôn .Xưa nay tôi chưa bao giờ làm điều gì quá thể,vì 1 khi tôi làm là làm tới bến ,quên chiện tôi chừa đường cho ai lui.Cùng đường ôm nhau chết mới không lạc lõng cô đơn mà.


Nếu vc bà thấy kiếm tiền dễ quá,có tiền tỉ mua nhà sg thì bỏ vài tram triệu đốt chơi hay thuê giang hồ tìm tôi thì tôi không cản,muốn thì tôi hưởng ứng giúp vc bà có cơ hội tiêu them vài tram vài tỉ nữa cũng không vấn đề,vc bà làm nghề tự biết cái kết rõ hơn tôi.Chứ tôi không có bị bại não đâu mà ấu trĩ phá mối vc bà,cái ngu của tôi là tôi sống theo tình cảm mà không sống theo lí trí,nhưng tôi buông bỏ hết tình cảm thì đừng thách thức tôi,chả còn gì cho tôi quan tâm đâu,hỏi thằng phú xem sao nó cũng khinh thường tôi mà phải chạy đi năn nỉ tôi buông tha nó,tôi quậy nó cỡ nào nó cũng im lặng không phản kháng .


CHỐT HẠ, TÔI THỀ ĐỘC CHO TẤT CẢ KẺ LIÊN QUAN: KẺ NÀO DỐI TRÁ BỊ THIÊN LÔI ĐÁNH CHẾT,CHÔN XUỐNG CŨNG BỊ CHÓ BỚI XÁC LÊN.Nhân quả không đến liền chứ không phải là không đến,nó dám thề trên mạng bà với con bà là tôi nói sai sự thật hay bịa thêm chiện tôi sẵn sàng hào phóng nhận.


Tôi đã nói hết.Cái kết vc bà tự viết với nhau.


Mọi người góp ý giúp tôi làm sao chấm dứt cái loại chiện này đc nhẹ nhàng.Xin cám ơn