Hình như ngoài đời người ta đã quen không dám nói sự thật, nên đôi khi chốn ảo người ta vẫn giữ thói quen ấy.



Dạo này đọc thấy có một số topic mà đọc mãi mình vẫn không hiểu, nên mình phân vân không biết chủ topic có ý định gì mà cứ mập mờ bóng gió làm cho nhiều mem phải một phen nát óc?:Thinking::Battin ey:


Mình thì không quen với kiểu nói vòng quanh cho lắm, hihi, nếu không hài lòng với một ai đó thì mình cứ nhằm thẳng người đó mà nói. Thường thì mình chỉ nói riêng với người ta, còn trên diễn đàn mình vẫn tỏ thái độ bình thản.



Dù rằng đem vấn đề riêng tư của mình ra nói trước đám đông cũng là một cách cảnh báo hiệu quả, khiến cho "thủ phạm" phải giật mình. Tuy nhiên, nếu cứ úp úp mở mở cho mọi người đoán già đoán non thì có nên không? Nếu không nói rõ thì không những người có tật giật mình, mà người vô tội cũng cảm thấy guilty chả biết có phải người ta đang oánh giá mình?:Thinking: Đại loại như một người trong phòng mất trộm, mà người bị mất đồ cứ bóng bóng gió gió, thì thằng kẻ trộm nó sợ đã đành, mà những người khác trong phòng cũng cảm thấy không được thoải mái và còn đâm ra nghi kỵ lẫn nhau!:Sad:



Đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ đối tượng cần phê phán, và kết thúc ngắn gọn không dông dài là quan điểm của mình khi đưa một vấn đề nào đó ra public. Hì, nói thế thôi chứ mình chưa bao giờ phải làm chuyện này và hy vọng sẽ không phải thực hiện trong tương lai, vì việc này có ảnh hưởng đến cá nhân người khác, nên khi nói ra mình phải cân nhắc thật kỹ.



Không biết có ai ở đây có ý kiến về vấn đề nói thẳng nói thật không nhỉ?