Có mẹ nào cùng cảnh ngộ giống tớ không, năm nay nhà tớ xây nhà. Số tiền vượt quá hạn mức đề ra mà bây giờ đi vay khó quá. Các ngân hàng của nhà nước đều hết chỉ tiêu.
Vay tín chấp của mấy ngân hàng nước ngoài cũng khó quá. Yêu cầu công ty phải cam kết trả toàn bộ tháng lương của mình sang tài khoản mở tại ngân hàng vay thì Sếp nào mà cam kết cho chứ lị. Mà công ty tớ là công ty nước ngoài nên các sếp dị ứng với cái này lắm.
Giờ nhà tớ đang cần tiền để trả nợ mà khó vay quá, hồi mới xây thì cứ ung dung đến khi nào hoàn thiện thì vay ngân hàng, cứ tưởng là vay bây giờ dễ lắm ai ngờ lại rơi vào đúng cái năm này.
Có mẹ nào có cùng cảnh ngộ vào đây chia sẻ với tớ nhé và mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn cho tớ với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cám ơn Mẹ nó nhé, tớ ở Hà Nội.
Chị sang box hội các mẹ làm ở NH hỏi thử...
Trời ơi bác cứ đùa, ngày nào bác bị thúc tiền bác biết ngay mà, đúng...
Tớ hỏi hết rồi, các ngân hàng...
Đang...
Vẫn có cách nếu mẹ cháu tìm được “cò” hay “nhờ vả” được...