hôm nay tôi đi làm nhưng mệt nên về sớm tranh thủ kể hết nổi đau cho mn cùng đọc
- khi a đã quyết đinh về chung 1 nhà với e là a đã tin tưởng e tuyệt đối kể cả a đi làm được bao nhiêu tiền a cũng đưa cho e hết, vì a đã đặt hết niềm tin vào e khi a cần mua gói thuốc hay đi uống ly cà phê với a,e bạn bè a đều ngửa tay xin lại e khi e vui thì e bảo tiền trong bóp a lấy bao nhiêu thì lấy thừa mang về trả lại e còn e buồn chuyện gì thì chỉ duy nhất 50k thử hỏi thời buổi này ra đường mua được gì chứ,
đến khi ba a bệnh nặng a phải về lo cho ba thì e chỉ đi rút đúng 5 triệu cho a về sao e có thể tính toán với a chuyện quan trọng như vậy e thử nhìn lại xem có thấm gì so với a đã mua sắm và lo cho e cuộc sống nhàn hạ ngồi ko mà chỉ biết thu tiền như vậy rồi đến lúc e bảo cần thêm vốn làm ăn a đứng ra vay ngân hàng cho e a cũng đã vay khi ổn đinh chuyện làm ăn dư tiền sao e ko chịu trả cho ngân hàng đi e bảo tiền đó lãi sao bằng tiền lãi mình làm ra cứ để từ từ trả.
bắt đầu có chút dư thấy dễ kiếm tiền là e đưa đòi đi làm đẹp 1 lần lên tới 50tr chưa kể những lần sau nhưng e biết ko a đã bỏ bao công sức có lần chúng nó định ép mình bỏ cuộc a đã phải đứng ra giao lưu với ae bạn bè có tiếng xh để nhờ giàn xếp và cảnh cáo cho tụi nó biết tao đã chấp nhận làm thì tao phải lo được mọi chuyện tao mới làm và nó đã phải sợ và im lặng ko làm khó mình nữa, nhưng tiền mời ae ăn uống đó là tiền của a đi mượn người ta chứ ko phải tiền e lấy trong nhà ra vậy mà khi xong chuyện mấy ngày sau e bảo a phá hết của e 10 tr a có lấy tiền của e đâu chứ là tiền của a đi vay mà mà a đâu phá a đang lo công vc cho e đó chứ, a cho ae 1 ít rồi còn đâu đi ăn nhậu e loa lên người ta a làm ko ra tiền phá 1 ngày 10 tr nhưng a im lặng ko cần nói thua e 1 chút cũng ko sao a ghỉ sấu nàng thì hỗ ai nhưng e đâu hiểu và từ đó a kiếm chuyện với a thường xuyên nhưng a ko chấp e a vẫn chỉ nói nhỏ nhẹ bt góp ý cho e ghe nhưng e lại làm thinh
cho đến khi e ốm e sai a tùng tí a đâu phải để e động tay bao giờ khi e ốm nhưng đến 1 lần a sốt nằm run và nói sảng thì e bảo là a giả bộ làm nũng e hi nhưng sáng dậy a đi ko nổi đã gọi người nhờ chở đi chuyền nước nhưng a nằm 3h đồng hồ chuyền 2 bình nước e có thèm lên hay gọi hỏi a xem sao ko nhưng ko xong rồi a tự về, về e còn nói a hôm qua la mệt bảo ơ nhà ghỉ ko ghỉ còn ráng đi cho chừa thật ra e đâu quan tâm cv của a như thế nào đâu e đâu hiểu, e chỉ biết tiền cầm tiền về thì e mới hỏi làm tháng này được nhiều thế ák, và a biết từ lúc e đi làm đẹp về e đã thay đổi nhưng a vẫn cố gắng vun đắp lại bao nhiêu thì e lại phá bay nhiêu e lại còn đoài đổi xe nữa chứ e đâu biết xe SH đó mới đi được 2 năm người lao động bt mơ ko giám mua đâu nhưng e bảo mầu ko hợp nhưng lần này a đã ko ghe e ,thế là mọi chuyện càng đi sa hơn
đúng rồi a hiểu mà, trước e đã đẹp nay e còn đẹp hơn nữa nhiều thằng cao sang hơn a mọi thứ trêu chọc tán tỉnh, nên e đã có tham vong rồi, chứ nếu e chỉ ghỉ lo cho gđ thì e đã ko phí tiền như vậy e nhìn xem với giáng người của e khuân mặt mũi có thua kém ai chưa phụ nữ thua e 6,7 tuổi nhìn còn khen e cơ mà, vậy mà e còn đi làm cái mũi hết 50tr a cũng ko nói gì, vì a thấy cv của e làm ăn đang lên mà
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bằng cách. Chi cái gì cho ai, làm như thế...
Khen chú. Nếu chú cứ theo dõi cô ấy...