Chúng mình quen nhau tám năm và hơn mười năm la nghĩa vợ chồng phải không anh?tuy10 năm bên nhau nhưng không chung một mái nhà vì điều kiện khách quan mình vẫn hạnh phúc phải không anh?


hơn 10 năm rồi phải không anh?Trước đây cuộc sống của mình tuy vất vả nhưng ngập tràn niềm vui,rồi 2 con ra dời.cuộc sống gia đình minh có nhiều thay đổi.Tuy 10 năm bên nhau nhưng không chung cùng một mái nhà, điều đó làm e lo lắng và sợ hãi.Và sự lo lăng,nỗi sợ hãi của e cũng đến khi e phát hiện ra nguới thứ 3,e hỏi anh thì anh không bao giờ thừa nhận mối quan hệ đó.2 năm như thế trôi qua anh vẫn vậy vẫn lừa dối e.rồi e đánh ghen khi cô ấy thừa nhận mối quan hệ đó.mẹ anh biết và dồng ý mối quan hệ đó.cô ấy ra đi mang theo bên mình là tâm hồn của a.a chạy tim cô ấy khắp nơi,khóc khi biết cô ấy đã lấy chồng để tìm quên.rồi anh noi chia tay với e chia tay các con va gia đình nhỏ của mình vmà hơn 10 năm mình cùng nhau xây dựng đã đau khổ như thế nào khi anh nói tiếng chia tay.rồi vô tình e vào được face của 2 nguời,e chết lặng khi 2 nguời cùng sử dụng chung 1 face,anh nói với cô ấy anh rất yêu cô ấy,tìm mọi cách để cô ấy quay về bên anh thậm chí anh sẵn sàng chia tay gia dình để được sống cùng cô ấy.vì e rất yêu anh và e không muốn mất a con mình phải mất cha mà e đã khó rất nhiêù,đã không còn nước mắt.Nhưng biết làm sao khi anh không còn lưu luyên,khống còn tình cam,ảnh muốn dứt áo ra đi kể cả khi con trai mình viết thư cho ba rằng không muốn ba mẹ li hôn,rằng muốn đi du lịch với ba lần cuối.anh cũng không cho con dược toại nguyện.e sẽ cố nén đau thương để sống vui vẻ bên 2 con khi không còn anh bên cạnh mẹ con e nưã,nhưng vết thương này không biết có vượt qua giông bão của cuộc đời này không anh.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hantinhkhongphai