Em chào cả nhà :năm nay em 30 T em kết hôn năm 24 tuổi giờ em có hai con một trai 6t gái 4t .nhưng cuộc sống của em cùng bấn ,chán nản ngao ngán vô cùng a.


Nay em được biết góc tâm sự này xin mn cho em 1 lời khuyên.


4 Năm rồi dường như em sống trong bế tắc,em sinh con trai đầu được hơn một năm thi em nhỡ bầu cháu t2 em nghĩ đẻ một thể nhưng ai ngờ bầu được 5t chồng em đi cặp bồ gãi gũ từ đó đến nay vc em ly thân .hắn vô trách nhiêm với vợ con một mình em lo cho hai con từ nhỏ .em là người ngoại tỉnh em thiết nghĩa gio kinh tế chưa đủ mạnh mà 3 me con ra thuê ngoài thì con em se khổ vậy o lai sống cùng bố mẹ chồng .em lúc đầu em rất khổ tâm nhưng khi nhin hai con con nhỏ nước mắt em không ngừng chảy và tự nhủ cố sống vì con em ,lúc em sáp sinh chồng phải lòng ai cũng đánh em tơi tả ,luc em sinh được một tháng cũng bị đánh và đuổi đi một lần em rất hận và muốn bỏ đi nhưng không làm được điều đó giờ em sống cùng với bố mẹ chồng cùng 4 thế hệ sống trong 1 nhà rất rất phức tạp mà em phận hèn học thấp quê xa lấy về hà nọi mẹ đẻ em mất rồi còn bố làm nông nghiệp không thể dựa vào ai .