Haizz, lắm khi buồn đời lên mạng tám chơi, và không muốn cho người ta biết giới tính thật của mình, hoặc đơn giản chỉ là để thử xem làm người khác giới thì có cảm giác (ảo) ra làm sao, đôi khi chúng ta cũng thử tự chuyển đổi giới tính của mình. Có người là nữ 100% nhưng đặt một cái nick rất manly như Gà Trống Nuôi Con, có mem là X-man thứ thiệt nhưng lại muốn làm một ...bà già như Bà Zà Chăm Ngoan (ấy là em chỉ ví dụ cho vui chứ không có ý bảo bác Gà là phụ nữ hay bác Zà là nam đâu nhé?:p).


Thôi thì các bác đã (đã chứ hổng phải là đang đâu, kekeke) từng chuyển đổi giới tính của mình thì vào đây tâm sự một chút về cảm giác và kinh nghiệm mà các bác đã trải qua. Liệu làm người khác giới thì thú vị hơn hay là chán hơn, và các bác có hài lòng về giới tính thật của mình hay không?:Battin ey: