- Mình mở topic này cũng mong các bạn làm ngành giáo có tâm huyết với công việc đào tạo đức dục cũng như trí dục cho lớp trẻ, cũng như các em học sinh, các bậc phụ huynh quan tâm đến. Để chúng ta không để xảy nhiều chuyện đáng tiếc.
- Mọi người lâu nay hay chê bai, lên án ngành GD quá...
Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện không biết lên cười hay lên khóc" Trong một cuộc tập huấn đoàn về việc làm thế nào dể lớp thanh niên trẻ không nói tục chửi bậy nữa..Sau rất nhiều biện pháp được nêu ra trong hội nghị đã có một học sinh đã đứng lên nói rằng : tại sao không dậy,'' kêu gọi người lớn" không dược nói bậy, chửi tục.trước"..
Cảm ơn Mod thật nhiều:Rose: - Khi đến trường dạy, nhìn những đôi mắt trong trắng, khuôn mặt ngây thơ mà yêu thương, chăm chút, dốc lòng cho học sinh....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Khi đến trường dạy, nhìn những đôi mắt trong trắng, khuôn mặt ngây thơ mà yêu thương, chăm chút, dốc lòng cho học sinh....
Bạn thông...
Rồi cuối cùng cũng là thị trường lao động đánh giá sản phẩm.
Nên đưa nhiều...
Hôm vừa rồi đi...
Tại sao không?