Tui phải lòng một em nọ, cái gì cũng chịu được, nhưng có điều đến khi nàng cất tiếng ca thì bệnh khùng của tui nó cứ lên cơn từng chập:
-Anh yêu, anh thấy giọng em hát thế nào?
- Đặc biệt lắm, mới nghe từ xa anh còn tưởng là Ý Lan hát nửa chứ
- Vậy còn tới gần?
- Tới gần thì giống... Ý trời ơi!!!
Nàng nghe xong thì căm gan, nhưng để trong lòng . Một hôm tui chẳng biết đi đâu về, miệng chúm chím cười, mặt mày tươi rói:
- Em yêu, không biết bà thầy bói mù thật hay mù giả. Bả đeo cái mắt kiếng đen to tổ bố và nói luôn miệng "Anh thật đẹp trai, hào hoa phong nhã, khuôn mặt hiên ngang như một lãnh tụ, dáng thì quý phái của dòng tộc hoàng gia, và người đàn bà nào gặp anh sẽ được tất cả vinh hoa, phú quý ở cỏi......."