Sáng: 5 rưỡi dậy, lo đồ ăn uống và cho con ăn đến 7h 15, bon chen hết ùn rồi tắc, hít no khói bụi đến công ty, hôm nào cũng muộn.
Ngồi ê mông từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối, gặm 1 bữa cơm chửi chán ngắt. Chiều lại bon chen hết tắc lại ùn về nhà.
Tối: Nấu nướng, cho con ăn, tắm giặt cho nó rồi dọn dẹp, giặt giũ, mệt phờ:Sigh:
Ngày nào cũng thế!!!!!!!
Dưng mà,
Vẫn có những khoảnh khắc
Lòng mình thanh thản cực
Dẫu thật hiếm hoi
Thứ 7
Ngồi 1 mình ở quán caphe ven hồ, dưới 1 tán liễu xanh um và ngay sát bên mép nước. Trời nắng như đổ lửa nhưng gió hồ mát rượi, người đang nóng phừng phừng thì "tợp" ngay được cốc sữa chua cà phê ngon tuyệt. Nước hồ thì trong veo, nhạc thì nhè nhẹ du dương. Chân gác lên ghế đọc cuốn sách ưa thích vừa mua được "36 kế dùng người":p, thấy thật phê, thật khoái chí, thật là thanh thản........
Lâu lắm rồi mới thấy mình free như thế:Kiss::Kiss:.
Viết tiếp đi chị em, chia sẻ những khoảnh khắc đi nào.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
... nghe tiếng cười giòn tan của 2 đứa em nhỏ cùng với ba mẹ
... bữa ăn gia...
Không phải chị đâu ợ :p:p:p. Bác này có Nude trên sân...
:Applause::Applause::Applause: Thật là 1 ông chồng tuyệt vời, vote 1 phiếu cho...
bố nó kế bên đấy thôi , có cả kẻ...
Là mình dọn dẹp tắm táp xong, ngồi uống nước dừa xiêm và chờ quỳnh nở. Là một bữa tối ở...