Con em mới được 21 tháng và em vừa cho con đi nhà trẻ. Tính tới thời điểm hiện tại con đã đi học được 1 tuần, nhưng bé vẫn rất hay khóc, cả ngày chỉ bám cô, đòi cô bế và không chơi cùng các bạn khác. Tối về nhà cũng chỉ theo mẹ, bắt mẹ bế và rất nhõng nhẽo.
Trước đây, con rất ngoan, tự chơi, rất vui vẻ và thích chơi với các bạn.
Em xem camera thấy cô giáo cũng rất quan tâm tới con. Con khóc hay có lúc con không chịu ăn, cô cũng chịu khó dỗ dành con chứ không cưỡng ép j cả. Buổi sáng khi đưa con tới lớp, mặc dù con cũng hơi khóc tý nhung khi cô ra bế thì bé cũng uồm về phía cô.
Em đang rất hoang mang!
Em biết con đang bị khủng hoảng tâm lý, nhưng em không biết mình nên và phải làm gì để giúp con vượt qua giai đoạn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1