Nói dối là một việc có lẽ ít ai muốn làm,nhưng trong cuộc sống có những lúc không thể theo ý mình được
Vì vậy em đang rất bối rối vì không biết sẽ phải làm như thế nào.Em mong mọi người hãy giúp em xử trí với
Số là em nói dối về tuổi của mình,em khai tăng lên 2 tuổi so với tuổi thực. Rắc rối nảy sinh từ đây.
Một số người thì biết tuổi thực của em, nhưng với những người mà em nói dối về tuổi của mình thì rất rắc rối: có một số người hơn em một tuổi mà phải xưng em với em. H đây rất khó có thể sửa lại được vì đã đặt quan hệ sâu mất rồi,mà nếu em thú nhận thì không biết họ sẽ nhìn em với con mắt thế nào,mà nếu cứ để thế đến lúc lộ ra thì lại càng thê thảm. Em đang rất đau dầu, các anh chị hãy giúp em với:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Thinking::Thinking::Thinking::Thinking: