Các bạn thân mến!Trong cuộc sống các bạn chắc đã nhiều lần gặp các nhân viên tiếp thị và các hình thức tiếp thị .Mình ko nói tiếp thị là xấu mà thực sự nó cần thiết,tuy nhiên nhiều người đã gây phản cảm bởi những kiểu tiếp thị khiền khách hàng khó chịu ,mà đã khó chịu thì chắc chắn là người ta chả muốn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ được tiếp thị nữa .Mình thì gặp 2 vấn đề,1 là kiểu tiếp thị xe ôm,cái này là kiểu dịch vụ bình dân nhất,của những người lao động có phần thấp kém và thứ 2 là kiểu tiếp thị bảo hiểm,là ngành nghề xem ra khá lịch sự ,nhưng dều khiến mình thấy thất vọng.


Hôm mình đang đi bộ sang đường ,chợt vèo 1 phát qua mặt ,ông xe ôm phanh xe cháy đường dừng trước mặt mình mời đi xe ôm,mình thì hồn vía lên mây,tưởng suýt bị tông ý chứ ,chắc chắn mình ko thể đi xe của ông ý được .


Mình có nhu cầu mua bảo hiểm ,gọi điện tư vấn viên nào,của hãng nào cũng hỏi ngay 1 câu là chị ở đâu .Hôm gọi cho họ mình dùng di động ,nhưng họ như sợ tuột mất khách nên phải cố hỏi địa chỉ ,ko thì phải hỏi cơ quan.Thế rồi tự dưng 1 hôm họ đùng đùng gọi dến cơ quan mình ,mà mình chỉ nói tên cơ quan thôi họ cũng truy ra số điện thoại để tìm ra mình .Nhưng thực sự mình rất khó chịu vì nhiều khi việc mình làm gì dể cơ quan có người biết mình ko thích ,hơn nữa kiểu tự dưng gọi điện như vậy có khác gì khách ko mời mà đến,Mà khi mình bực mình ko muốn nghe điện thoại ,họ lại nhắn tin di động nói ngược đời bảo mình ko lịch sự ,ko đàng hoàng vì họ vừa nói mình chỉ báo 1 câu ko có nhu cầu nữa rồi dập máy . Thực ra ai mới ko lịch sự khi tự tiện gọi đến cơ quan quấy rầy khi người ta ko đồng ý và thậm chí đang bận việc phải nghe cậu ta hỏi han ,mời mọc mất thì giờ.


Dù ở 2 lĩnh vực khác nhau ,mình dều thất vọng ,nhưng với ông xe ôm thì thông cảm hơn vì trình độ nhận thức họ có hạn ,nhưng với cậu tư vấn bảo hiểm thì thật bực mình vì chắc cậu ta có trình độ hiểu biết ,ít nhất là trong quá trình đào tạo tư vấn viên cậu ta cũng phải được học cách thức giao tiếp với khách hàng .