Xin chào các anh chị thành viên WTT! Đầu xuân em xin kính chúc các anh chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an!
Em biết đến dd đã lâu nhưng đến hôm nay mới viết bài đầu tiên. Em viết bài này để có thể giải tỏa một phần nào tâm trạng của mình, một phần cũng mong muốn các anh chị đã trưởng thành có thể cho em lời khuyên bảo để em có động lực hơn trong cuộc sống, vì mới đầu năm mà em nhìn cuộc sống nó đã rất tối. Em sinh ra và lớn lên tại một tỉnh của miền đông Nam Bộ, câu chuyện bắt đầu từ năm học lớp 12, năm học cuối cùng của thời cấp 3. Lúc đó em cũng bao nhiêu người bạn khác cũng chọn trường để thi vào đại học, trong đầu em không hề định hướng được ngành nghề của mình, em xin dự tuyển vào ngành công an cho giống anh trai mình, nhưng sau đó lại không được tham gia sơ tuyển vì ông phụ trách hồ sơ ở chỗ em đã loại em ra để đưa người khác vào cho đủ chỉ tiêu :(, thế rồi em nộp hồ sơ thì vào trường Luật TPHCM. Kỳ thi năm đó em may mắn đậu cũng nhờ vào 0.5đ ưu tiên. Sau 4 năm đại học (2006 - 2010), cũng ra trường đúng tiến độ, nhưng cũng thừa nhận với các anh chị là tính của em hơi ham chơi, nhưng cũng rất nhiệt tình, năng nổ trong công việc, đã làm thì ra làm. Ra trường với tấm bằng loại TB-khá, một chứng chỉ B Anh Văn, A tin học, em cũng muốn trụ lại TP, phần vì bản thân muốn lập nghiệp, phần cũng vì bạn gái, bạn gái của em nhà ở TP, tụi em quen nhau cũng gần được 6 năm.
Lúc mới ra trường, gia đình em cũng có nhờ người quen xin chỗ làm giúp, em cũng chủ quan, không đi tìm việc mà ở nhà chờ. Chờ hoài chờ hoài gần nữa năm mà vẫn chỉ nhận được những lời hứa. Lúc đó em cũng thấy lo lắng nên đi tìm chỗ làm tạm. Công việc đầu tiên của em là tại một công ty tư vấn chuyên về thủ tục thành lập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khác như thừa kế, nhà đất. Em làm được 4 tháng (3/2011 - 7/2011) , lúc đầu cứ nghĩ là công viêc có liên quan đến luật nhưng sau này ngộ ra, mình là một thằng cò không hơn không kém. Sau đó em xin nghỉ, cũng gửi đơn ứng tuyển rất nhiều công ty, nhân hàng nhưng vẫn không được may mắn. Trong thời gian nghỉ em cũng đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư. Đến tháng 9/2011 em được người quen giới thiệu vào làm tại một Quỹ tín dụng. Lúc đầu em cũng rất háo hức, làm ngân hàng mà, nhưng rồi cũng nhận ra nó không phải là ngân hàng, nó là một chỉ có nghiệp vụ giống thôi, còn trình độ thì không cần đòi hỏi cao. Đây có thể là điều làm em khó chịu nhất từ trước đến nay. Vì làm hồ sơ giấy tờ mà lúc nào cũng phải hợp thức hóa, phải làm những điều mà mình thấy rằng là sai, cho vay không đúng mục đích. Sếp thì bảo thủ, mê tín, thiếu trình độ, máy móc.
Từ lúc nghỉ tết đến giờ, tâm trạng em cứ rồi bời. Phần thì lo chỗ ở (em ở trọ từ lúc học Đại Học đến nay), phần thì chán nản công việc (cái này là chủ yếu). Em cũng muốn về quê lắm, về quê thì gần gia đình, có điều kiện và cơ hội làm việc hơn nhưng mà em cũng thương bạn gái nên mới ở lại TP. Bạn gái thì không theo em về quê được.
Mong các anh chị chia sẽ giúp em, xin hỏi thêm các anh chị, nếu mình theo đuổi cái nghề mà mình không đam mê (với em là nghề luật sư) thì có thành công hay không?
Em viết vội vài dòng trước khi vào làm, đôi khi có vài chỗ lủng củng, các anh chị góp ý và chia sẽ, em sẽ edit lại sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khoảng cách ấy là thời gian và sự thích nghi bạn ạ.Mong...
Theo những gì anh viết, em nghĩ không hẳn là anh không thích ngành Luật, chỉ là anh chưa tìm được chỗ...