Có nên cho người vợ biết??


Chuyện không phải của mình nhưng cũng liên quan đến mình, vì mình là người chứng kiến tất cả.


Mà thực ra cũng chả liên quan gì, chỉ là bức xúc quá mà không biết làm gì thôi. Chuyện là xếp và một cô nhân viên cùng phòng mình cặp bồ với nhau, nhiều khi có những hành động mà mấy người trong phòng mình nói chuyện với nhau: Có khi phòng mình phải sắm thêm chiếc giường…, vì mọi người trong phòng mình đều vô tình bắt gặp họ trong phòng cùng nhau khi chỉ có hai người, đến mức bây giờ ra vào phòng mình mà bọn mình phải gõ cửa. Cùng làm ở cơ quan còn có cả EM VỢ và anh trai xếp nữa, 2 người này bọn mình nghĩ cũng đều biết chuyện ngoại tình của xếp (xếp thuộc dạng đẹp trai lại cực kỳ ga lăng nữa, trước cô nhân viên này xếp cũng cặp bồ với chính bạn thân của em vợ nữa, cô em vợ biết nhưng vẫn làm thinh). Vẫn biết là người thân trong gia đình họ còn không lên tiếng, nhưng chuyện đó xảy ra ở tận đâu ấy. Đến giờ chuyện này diễn ra ngay trước mắt, mình thấy bức xúc quá. Thấy ghét cô nhân viên trơ trẽn, (cô ta chưa có gia đình). Mình chỉ muốn tung hê hết cho mọi người thấy, nhưng đôi khi lại nghĩ chả liên quan gì đến mình. Chỉ thương người vợ và những đứa con thôi. Có mấy bước chân là đến nhà, nhưng tối náo bố cũng ở lại làm việc muộn với cô nhân viên đến 8h tối mới về nhà, vợ thì vừa sinh đứa thứ 2 được mấy tháng….


Đau lòng cho những đứa trẻ quá, vì mình cũng là một người mẹ…