Chết cũng lết vào biên chế.....


- Ai là nhân viên làm trong bộ máy nhà nước ( công chức - CC) đều than đồng lương quá thấp không đủ sống được quá 15 ngày trong thời buổi kinh tế thị trường, 15 ngày còn lại phải sống thoi thóp chờ lương mới.


- Mấy thằng bạn hồi cấp 3 hiện đang làm cho bưu điện, điện lực, thủy điện. Tụi nó kể muốn vô được thì thằng ít nhất cũng phải chi gần 40tr ?!? Dù chỉ là lính quèn...


- Lương tụi nó ??? thằng cao nhất 1tr8 ( thấp hơn cả người giao hàng và lao động phổ thông - xin lỗi so sánh có vẻ khập khiển nhưng chẳng lẽ có bằng đại học mà lương còn thua cả thu nhập của cái tay chạy xe ôm đang vật lộn với từng cuốc xe??). Lương trước kia khi làm ở ngoài của tui nó đâu đến nỗi: Thấp nhất là thằng đang làm điện lực 6tr ..


- Lương của Giám Đốc thằng làm bên bưu điện ?? thâm niên hơn 25 năm, lương theo sổ sách mà bà kế toán bật mí là 3tr2. Vợ ở nhà làm nội trợ - 2 đứa con 1 đứa đang du học ở sing, 1 đứa chuẩn bị làm hồ sơ....


Hằng ngày vẫn luôn bắt gặp cảnh người người than trượt giá, lạm phát mà lương sao không tăng ?? Có 2 vợ chồng ng bạn làm ở ngoài lương cả 2 gấp 10 lần tay Giám Đốc kia, cũng nuôi 2 đứa con mà 10 năm trời không có đủ tiền để mua ngôi nhà "An Cư" theo ước muốn...


Lương nhà nước thấp không đủ để khao bạn bè 1 chầu mà sao ai cũng ráng mọi cách để xin vào vậy mọi người ??? giúp Mar với, họ có lý tưởng cao cả thật vậy sao ??


:Surprise:??