Không hiểu các mẹ có ai hay phải đi lại trên phố Ngô Gia Tự - Gia Lâm không?
Quả thật mình chưa thấy con đường nào đáng sợ như đường này. Giao thông kinh hoàng! Con đường thì bé mà đầy các loại xe, xe contennor to vật vã chạy ầm ầm suốt ngày đêm, rồi xe khách bắt khách bừa bãi, xe buyt tấp nập, xe máy, đạp ...tất cả chen chúc nhau sát sìn sịt đến nghẹt cả thở. Mình không hiểu tại sao, người ta định mở rộng nó rồi, mà không làm tiếp gì cả. Lâu lắm rồi, vẫn thế. Người đi lại ai cũng thót tim khi đi trên nó. Chị gái mình ở bên đô thi Việt Hưng, trước đây thi thoảng mình sang đã choáng vì phố này rồi, đợt vừa rồi chị đi công tác nhờ mình qua trông nhà cửa. Đi lại con đường đấy có 1 tháng mà mình gầy rộc đi. Sao mà mình căm ghét mấy cái ông vô trách nhiệm cứ để phố xá nguy hiểm thế cho bà con đi lại thế không biết! Không hiểu có ông nào phải đi qua đường ấy không? hay không biết gì? Mặc dân chúng. Thu thuế để làm gì, đâu cả rồi mà để đường xá ra thế? Mình khuyên mẹ nào định mua chung cư bên này suy nghĩ cho kỹ, mà có mẹ nào cho con đi học bằng xe đạp phải qua phố này cũng phải cẩn thận. Mình thấy lo lắm. Mấy lần mình muốn qua đường mà bó tay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1