Tôi vừa phạm phải 1 điều mà với tôi nó vô cùng … sốc và k biêt phải làm như thế nào. Mong các bạn khuyên giúp.


Tôi hiện đang là mẹ đơn thân sống cùng con gái. Sau khi ly hôn tôi chuyển công tác sang cơ quan mới đến nay đã 2 năm. Sở dĩ tôi về làm nơi đây là nhờ người quen gửi TP.Tổ chức. Tôi luôn xem anh như người anh, từ khi về làm việc đến nay tôi mời a đi ăn nhiều lần xem như biết điều, ơn nghĩa nhưng anh luôn từ chối. Trong cơ quan tôi và anh cũng ít khi có dịp trò chuyện với nhau, nhưng tôi cảm nhân a có thiện cảm với tôi. Tôi là người mà ai nhìn vào cũng nghĩ là đứng đắn, đàng hoàng, ấy thế mà mới hôm qua tôi chả ra gì, tôi k phải là tôi nữa….


Chuyện là hôm qua a alo tôi cùng đi dự tiệc của 1 đơn vị câp dưới. Mặc dù a k là sếp trực tiếp của tôi nhưng phần vì nể a, phần vì tôi cũng là lính gián tiếp, nên tôi vâng lời.


Đến tàn tiệc về a đề nghị tôi đi cùng anh ngủ qua đêm, tôi bảo sẵn dịp tôi muốn cùng anh uống café thôi và về, a cũng đòng ý và chở tôi đi, chạy 1 đoạn xa k thấy quán café nào, a đến khách sạn a quẹo thẳng vào.


Tôi bất ngờ và k đồng ý, a 1 mạch đi trước và bảo tôi đi theo. Tôi k thể k đi theo và trong đầu k biết phải làm gì lúc đó.


Cũng may mắn là vì có uống bia rượu và mệt nên 1 k làm được gì tôi, chỉ là cử chỉ bên ngoài.


Sau việc này, tôi như người mất hồn… thật sự tôi ghét bản thân mình, k can đảm, k quyết đoán để xảy ra chuyện như thế. Va vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của tôi. Điều mà giờ nghĩ lại tôi thấy thật ngớ ngẩn, ngu si…


Tôi bức rứt nhất là a sẽ coi thường tôi, a lợi dụng tôi thân cô, thế cô, hiện k chồng nên mới dám hành động như thế. A sẽ xem tôi chả ra gì, dễ dãi trong quan hệ… càng nghĩ tôi càng khinh cả tôi… và nếu thế thì …. Tôi sẽ chết mất, Tôi sẽ khó khăn trong cv.


Ngày mai đi làm, có thể tôi sẽ chạm mặt a, tôi sợ…. Tôi dự định sẽ nói chuyện với a về suy nghĩ của tôi về những gì đã xảy ra và khẳng định tôi k có tình cảm với a, a đã có gia đình … mong rằng sẽ k tái diễn nữa…


Các bạn hãy giúp tôi phải cư xử thế nào cho đúng với và đừng ném đá tôi nhé! Hichic.Rất cảm ơn !