Mình cũng k0 biết đặt tựa thế nào. Chỉ biết là mấy năm nay mình thấy có vài chuyện rất khó hiểu của các cty ở VN, mà nghĩ mãi vẫn k0 ra tại sao họ làm vậy, nên đem post lên đây biết đâu ai ở trong ngành thì giải thích dc.
Điều đầu tiên mình nhận ra khi vừa về VN là trạm xe buýt ở sau ngã tư. Mình đã đi 2, 3 nước, chẳng thấy nc nào làm vậy cả. Dừng trước ngã tư, ai có nhu cầu băng qua đường thì băng, k0 thì thôi chứ nhỉ? Đằng này mình phải chờ xe buýt ì ạch băng qua đường xong mình phải băng ngược lại! Nếu để tránh kẹt xe thì cũng k0 đúng, vì trạm nằm cách ngã tư cả 50m. Mình thà là dừng 50m trước đèn đỏ còn hơn là 50m sau đèn đỏ thế này.
Trường hợp khác là việc mua thẻ cào ĐT ở ATM, rẻ hơn mua ở ngoài. Nhưng có lần máy trừ tiền mình rồi mới báo... trục trặc k0 in dc mã số. May mình có ĐT chụp hình dc nên lấy ra chụp ngay, vừa xong thì màn hình ngừng hiện số. Lỡ mình k0 có camera rồi làm sao??? Chẳng lẽ phải đi làm đơn xin lại 100k từ ngân hàng???
Nói về NH thì NH VN k0 có khái niệm bảo mật thông tin thì phải. Mình gửi tiền vô tài khoản chồng ở eximbank, gửi xong nhận dc tờ biên lai có cả... CMND và địa chỉ của chồng (trong khi mình đi nộp tiền thì tới CMND của mình còn k0 phải trình ra nữa). Từ đó 2 vợ chồng chỉ dám đưa số TK cho nhau, chẳng dám đưa ai khác. Các chị làm từ thiện đăng cả số TK lên đây cũng gan quá đó chứ.
NH Agribank còn trùm hơn. 2 lần mình đi tất toán sổ ở 2 chi nhánh khác nhau, trước khi mình kịp ký bất kỳ tờ giấy nào thì họ đã đưa ngay cho mình cái tờ đăng ký tài khoản có 2 chữ ký mẫu. Ô hay, thế thì ký mẫu làm quái gì nữa. Chả trách Agribank để tội phạm cầm CMND và sổ TK người khác ra rút sạch tiền.
Hết NH tới siêu thị. Gần đây Coop Mart Nguyễn Đình Chiểu (chỗ khác k0 biết có vậy k0) có 1 cải lùi hết sức lợi hại: khi tính tiền chỉ mỗi nhân viên tính tiền thấy con số từng món, khách chỉ biết tổng số khi trả tiền. ST VN chuyên ghi lộn giá, chưa kể khách cầm món này bỏ qua ô giá tiền khác, ng khách sau k0 để ý thì nhầm là cái chắc. Bây giờ k0 cho coi thì k0 biết đường mà trả lại đồ luôn. Vấn đề này theo mình là hết sức nghiêm trọng.
ST BigC cách đây vài tháng cũng có 1 tối kiến lạ k0 kém: chương trình khuyến mãi tặng phiếu trúng thưởng. Những tờ phiếu này in mã vạch, do nhân viên lấy đưa khách, khách tự đem ra scan trong máy scan, trúng gì thì máy hiện lên món đó. Xong khách đem phiếu đưa nv scan lại bằng máy bên trong, nếu đúng nv sẽ đưa quà cho khách. Vấn đề là nv có thể đem cả xấp phiếu đó đi scan 1 lượt, phân loại cái nào trúng nhiều, ít, cái trúng nhiều đem chia ng nhà hết thì sao? Nếu làm thẻ cào thì ít nhất là số lượng ng biết dc tấm vé trúng thưởng cũng k0 nhiều. Còn làm lộ tơ hơ ra hết vậy thì có cả mấy chục ng biết trước kết quả ấy chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mà mình mở topic này là về các cách làm việc "khó hiểu",...