Từ khi xa em đến nay anh đã biết rằng mình đã thật sự mất nhau. Dù em vẫn yêu anh và anh vẫn luôn vậy nhưng cách tốt nhất là anh phải lặng im để em được bình yên và luôn được nở nụ cười thật tươi. Bây giờ lòng anh chỉ mong có thế. Anh xin lỗi em vì những câu hứa bên em suốt đời để lo lắng cho em mà anh sẽ mãi không bao giờ thực hiện được nữa. Từ khi quen em anh chưa bao giờ dám nghĩ đến cuộc đời này anh sẽ không có em bên cạnh. Anh yêu em nhiều lắm, lè của anh. Anh biết rằng em là người biết rõ điều đó. Vậy sao chưa 1 lần em cố gắng cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng anh sẽ không trách em nữa vì anh biết em phải chịu khổ sở thế nào nếu tiếp tục bên anh. Anh sẽ không viết chuyện của chúng mình lên đây nữa vì anh không muốn nước mắt anh lại rơi thêm. Dù có thế nào đi nữa thì anh sẽ vẫn dõi theo bước em đi và anh luôn thầm mong cho em luôn vững bước trên con đường tương lai không có chông gai còn khá xa với phía trước. Viết những điều anh muốn nói lên đây anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn và không còn đau khổ như ngày xưa đã viết những trang nhật ký mệt nhoài nữa. Không biết em có nhớ anh không nhỉ!? Giờ đây anh không thể yêu ai được nữa vì anh không còn cảm giác với những người con gái xung quanh anh. Thật khó để bắt đầu cho cuộc tình mới. Biết đến bao giờ anh mới được ấm áp thêm 1 lần nữa đây!?Đâu đây xung quanh anh vẫn có tiếng cười của em đấy em biết không. Em thật ngốc. Sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như anh đâu linh à. Nếu có kiếp sau thì em phải yêu anh nhiều như anh đã yêu em để đền bù lại tất cả những giọt nước mắt mà anh đã rơi vì em suốt 1 năm qua và không biết sẽ còn rơi thêm bao nhiêu năm nữa. Cám ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ghét nhất loại đàn ông nói lời chia tay rồi còn kèm theo câu chúc em hạnh phúc bên người mới. Trong khi biết rõ là ngta đang...
Có Linh đây, hàng đâu rồi?