Chuyện thế này, nhà mình neo người, có 4 người toàn ông bà già, phụ nữ và trẻ con. Khoảng 3-4 tháng trở lại đây, cứ sáng ra là mình thấy có vài vỏ chuối, vỏ kẹo, giấy bỏ ... (1 ít thôi, nhưng đều đặn ngày nào cũng vậy) được vứt trước cửa nhà mình. 1,2 ngày đầu mình k để ý, nhưng về sau thấy khó chịu lắm ạ. Nhà mình chuyển về đây được hơn 7 năm, k hề có hiềm khích hay gây thù oán với ai cả vì mình làm nhà nước đi làm suốt ngày, bố mẹ mình cao tuổi, toàn là cán bộ về hưu hiền lành lắm, thế mà lại có chuyện như thế làm mình rất khó chịu và muốn theo dõi việc này. Các mẹ thấy mình có nên lắp camera theo dõi k? Mà camera bây giờ thì cũng phải 5-6 triệu, nên cũng phải cân nhắc xin ý kiến các mẹ ạ.