Mình và vợ lấy nhau được hơn 3 năm đã có một bé trai.
Trong quãng thời gian sinh sống mình đã không biết trân trọng những gì đang có mình ăn chơi thường bỏ đi khỏi nhà và có nhiều lời lẽ khong tốt với vợ mặc dù đã đc tha thứ rất nhiều lần nhưng cuối cùng mình cũng để lạc mất.
Sau một thời gian mình sống buông thả mình đã quay về xin lợi vợ lần cuối và muốn đc tha thứ sau vài ngày không chấp nhận vợ tâm sự với tôi là muốn tôi giữ con để em được đi làm ở sai gòn để muốn lam những chuyện em muốn làm và cảm giác đc lao động một thời nếu thấy mình làm đc và thaty sự thay đổi sẽ trở về với mình.
Các bạn ơi mình sẽ ở làm như vậy các bạn cho mình biết mình làm như vậy liệu có tốt cho moi quan hệ này không có một số người bạn góp ý là sợ vợ mình sẽ thay đổi và không về.... nhưng những lời vợ mình đã nói mình có cảm giác rất tin tưởng nó...hizz làm sao đây các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1