Nhân viên trẻ khi mắc lỗi, mình gọi vào phòng họp nhắc nhở nó cứ trợn mắt lên nhìn mình và cãi bem bẻm các mẹ ạ. Vừa thương vừa bực vì mình hoàn toàn có thể tìm được nhân viên khác tốt hơn nhưng do cô này đang mang bầu mình cũng không nỡ. Mình đã quán triệt và yêu cầu chấm dứt thái độ như này cũng như phải tuân thủ các quy định về quản lý chính đáng mà mình đặt ra. Các bố mẹ làm thế nào trong trường hợp nhân viên ngang bướng như thế này ạ?
Nhân viên mà cãi sếp xoe xoé thì cũng phải coi lại mình xem thế nào???:Thinking::Thinking::Thinking: Mình chỉ cần họp, phổ biến kế hoạch rồi kiểm tra, theo dõi. Ai...
Nhân viên mà cãi sếp xoe xoé thì cũng phải coi lại mình xem thế nào???:Thinking::Thinking::Thinking: Mình chỉ cần họp, phổ biến kế hoạch rồi kiểm tra, theo dõi. Ai...
.. Mình không cáu không bực..rủ chiều đi về với mình..rủ vào uống caffe tâm sự... mình nói những điều mình nghĩ về công việc...từ đó về sau..thân thế..yêu thế..kekkeek.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình chỉ cần họp, phổ biến kế hoạch rồi kiểm tra, theo dõi.
Ai...