Thật sự hôm nay viết ra những tâm sự này em cũng bế tắc lắm các mẹ ạ. Khổ hơn nữa là không thể tâm sự với ai.
E sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ e sống rất thoáng, chi tiêu thoải mái , thương con cái vô bờ. Nhà chồng e cũng rất khá giả nhưng vì ở vùng quê nên suy nghĩ vô cùng cổ hủ, gia trưởng và cực kỳ tiết kiệm, nói ra thì nói e nói xấu, nhưng các mẹ nghĩ ba mẹ chồng buôn bán phân bón tiền kiếm mỗi ngày có khi cả trăm triệu ( e k nói quá đâu ạ) vậy mà sáng ăn mỳ tôm, trưa ăn cơm mắm nêm, tối ăn cơm trứng luộc. I
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra mà nói thì e cũng không trách vì ba mẹ ck làm cũng cho con cái thôi. mẹ ck e tính...