chào cả nhà ạ, e không biết phải tâm sự với ai nữa


chuyện là thế này, Em với ny yêu nhau tầm 6 tháng rồi ạ cãi nhau nhiều lắm ct lên xuống kb bao nhiêu lần vì tính cô ấy trẻ con hay dỗi, chuyện chả có gì nếu cô ấy ko vào fb của e đọc tin nhắn e với thăngc bạn thân chí cốt nc về khoản chịch choạc tí n vs ny n chén nhau rồi còn em vs ny thì chưa vì cô ấy vẫn còn( đảm bảo luôn) e đùa vs thằng bạn e là hôm nào tao cho ny tao đi nhà nghỉ thử thấy dạo này nó máu lắm rồi thế là nó đọc đc nhưng nó k ns gì rồi hôm sau nó mua quà sinh nhật tặng em , trời nắng nó đau dạ dày cả ngày nó bảo e là nó đi chơi e mới tức lên tối nó hẹn gặp rủ đi chơi e bảo chờ a cắt tóc xong đi rồi về nt bảo a qua nó ko rep gọi k nghe rồi bạn e hẹn e đưa quà e cầm xuống nhà trả lại nó ,mọi chuyện bắt đầu từ đây nó bảo e yêu nó chỉ để đi nhà nghỉ nó chửi bọn em các kiểu rồi đi khoe hết lũ bạn nó bảo em lừa nó đi nhà nghỉ tối đấy e bảo e chịu hết trách nhiệm còn chờ nó gần 2 tiếng đến đêm ngoài ngõ bạn n nt bảo về mới về , cũng nt xin lỗi các kiểu nó cũng ậm ừ bảo chx nhà nghỉ nghĩ cho cùng vẫn có thể nói đùa đc, đến nay cũng gần tuần rồi thỉnh thoảng e có nhắn tin nó vẫn trả lời xong toàn bảo em cút đi ,kbh yêu em nữa e đểu giả mất dậy


lúc yêu thì bọn e chỉ ôm hôn sờ soạng thôi hứng quá e có vét máng tí rồi ny lại dùng tay xử cho em e vẫn nhịn đc có lần đòi đi nhà nghỉ đến chỗ gửi xe rồi mà nó quyết ko lên nên e cũng ra về


giờ e vs nó còn rất yêu nhau e cũng chủ động làm lành các kiểu rồi đến hôm nay e thực sự rất nản và mệt em phải làm sao ạ à quên e 23 tuổi ny e 21 làm cùng công ti nên ngày nào sáng cũng đụng mặt nhau trước yêu thì dính suốt giờ mỗi đứa 1 nơi e buồn lắm e giải thích đủ thứ rồi vẫn ko ăn thua nó vẫn quan tâm em nhiều lắm thằng bạn thân chung của 2 đứa bảo vậy haizzzz