Người yêu không tặng quà 20.10. 20.10 bận đi chia tay đồng nghiệp
Dạ. Xin chào mọi người ạ.
Chả là như thế này. Em với anh ấy quen nhau được 1 năm 4 tháng r. Bình thường mỗi dịp lễ., sn anh ấy cũng có tặng quà cho em. Nhưng toàn là do em mở miệng đòi quà ak. Nay 20.10 em có nói với anh ấy. Em chọn quà xong rồi anh dẫn em đi mua nha. Vì là a luôn nói muốn gì thì dẫn đi mua chứ a k biết em thích gì mà mua. (em cũng k đòi hỏi quà đắt tiền gì cả, bt quà em muốn cũng chỉ 2, 300k gì đó thôi). Nhưng a lại nói. 20.10 là lớn rồi mà còn đòi quà. 20.10 là ngày của phụ nữa trung niên thôi. K phải dành cho em. Em 24t r ạ. Em cũng nói là k phân biệt nhưng a k chịu. Câu truyện quà cáp kết thúc ở đấy. Một chuyênj nữa là 20.10 này là vào t7. Nay em mới nghe đồng nghiệp anh ấy ns là sẽ đi ăn chia tay sếp của anh ấy chuyển công tác (chuyển công tác từ bộ phận sản xuất lên trên bộ phận văn phòng. Cùng 1 công ty luôn ạ) và em biết chắc chắn anh sẽ đi ct sếp chứ không dẫn e đi chơi 20.10. Mà mỗi lần đi sẽ về muộn. Mà kể cả không về muộn thì anh cũng sẽ k chạy lên nhà em tối baoh cả. Em cảm thấy tủi thân lắm. Mn cho em lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
'
Nếu mà chỉ là 20-10 không tặng quà thì là do tính mấy anh con trai vô tâm,...