Hiện tại người yêu mình đang cảm giác nhạt, chán nản với mình, tần suất nhắn tin gọi điện càng ngày càng ít đi, trò chuyện chỉ được ít ỏi với những câu trả lời thờ ơ, thấy điều đó càng khiến mình buồn bã nên đã quyết định nói thẳng với anh ấy, anh ấy có nói hiện tại anh ấy thấy chán mình cảm giác k muốn yêu ai, vẫn nửa muốn yêu nửa muốn chia tay nghe xong điều đó mình rất đau lòng nhưng sau 1 hồi trò chuyện thì nguyên nhân 1 phần do mình gò bó anh ấy quá hiện tại chúng mình quyết định tạm dừng yêu và k liên lạc với nhau sẽ để thời gian trả lời thực sự mình đồng ý với quyết định vì mình còn yêu anh rất nhiều nhưng lại rất sợ sau khoảng thời gian đó phải buông lời chia tay, nghĩ đến lúc đó đau lòng rất nhiều mà khóc cũng rất nhiều. Liệu ko biết mình phải nên làm gì để quay trở lại như ngày đầu mới yêu