"Chào mọi người. Năm nay em 23 tuổi. Em vừa ra trường và vẫn đang tìm việc. Thật sự bây giờ em rất buồn và chán nản vì không còn gì cả. Người yêu bỏ, không việc làm ổn định. Hiện giờ em chỉ đi làm thêm đỡ để chờ tìm việc mới ổn định.
Chuyện là thế này. Em và bạn gái em quen nhau cách đây 1 năm. Bạn gái nhỏ hơn em 2 tuổi, quen qua dịp tình cờ sinh nhật của người bạn. Bạn gái là một người nhìn không quá nổi trội nhưng có duyên, và dễ thương.
Về phần em. Em cũng không đẹp trai nhưng em tự thấy mình tốt bụng và chung thuỷ. Có một vấn đề là em lại bị tóc bạc sớm. Từ năm học 12 em đã thấy mình có bạc rồi, chắc do di truyền vì ba em tóc cũng bạc sớm mới 40 tuổi mà bạc trắng cả đầu. Sau đó vì mặc cảm và không tự tin nên em đã tìm đủ các loại thuốc nào là uống nào là gội nhưng vẫn không trị được dứt điểm. Em đành sử dụng thuốc nhuộm. Em có tìm hiểu nhiều và đang nhuộm loại Vasmol nhuộm tóc bạc thảo dược để an toàn ko bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, em phải nhuộm thường xuyên, khoảng nửa tháng là em nhuộm một lần. Do tóc em bạc tóc bạc vài trăm sợi thôi nhưng nếu nhổ hoài thì chắc trụi cái đầu nên em mới sử dụng phương án nhuộm. Và bạn gái em ko biết em bị bạc tóc sớm, tình cờ bạn gái em đến phòng chơi thấy phòng em có hộp nhuộm có thương hiệu giống y như sản phẩm mà thím cô ấy đang xài nên hỏi và em mới nói thật với cô ấy là em bị tóc bạc sớm. Lúc đấy cô ấy ko nói gì và vẫn vui vẻ. Nhưng về được khoảng 1 tuần thì em thấy thái độ cô ấy có điều bất thường, ít muốn gặp em hơn từ đó, trước đây cứ em không gọi là hờn em, nói em không quan tâm, còn bây giờ em không gọi cũng không sao. Và chuyện gì đến cũng đến 2 tháng sau cô ấy nhắn tin cho em và nói chia tay. Em hỏi lý do thì cô ấy nói do nghe mẹ cô ấy bảo là do máu em xấu nên mới bị bạc sớm, và như vậy là do sức khoẻ sẽ không được tốt, sau này sinh con ra cũng sẽ di truyền giống vậy nên cô ấy muốn chia tay. Em nghe mà cảm giác rất bất công và vô lý. Không biết có phải đó là lý do thật sự. Hay do cô ấy còn lý do nào khác? Em đang rất rối. Mong mọi người cho em lời khuyên."
Tóc bạc là tội đồ lớn vậy sao. Chỉ vì tóc bạc thôi mà thay đổi cả cuộc đời thằng nhỏ. Có ai từng bị vậy chưa ạ?