nhà mẹ nào có người giúp việc thì vào đây xả và chia sẻ nhé! nhà em có NGV lớn tuổi hơn em nhưng người ta gọi em là chị vì cũng anh em họ hàng xa bên nhà em, em sinh em bé nên mướn NGV khi mới bắt đầu vào nhà em lo từ A tới Z, tiền đi lại, ăn, ở( em cho tự do sử dụng riêng một tầng lầu trên cùng), quần áo, em còn dẫn đi tuốt lại người tổng thiệt hại cũng hết 2/3 so với lương của họ, lương em trả 3tr/ 1 tháng,mới đầu vào vợ chồng em trao đổi ăn uống thích gì thì mua ăn, đồ ăn trái cây trong tủ lạnh thích ăn gì thì lấy, nói chung khoản ăn uống em cho thoải mái miễn sao có sức khỏe tốt để làm việc, ốm đau lặt vặt nhà em lo thuốc thang, ngược lại trong nhà thấy bẩn thì dọn dẹp lau chùi, lo cơm nước, giặt quần áo em bé và chăm em bé, lúc đầu em sinh ở cữ nên NGV phải lo hết mọi việc Em thấy NGV nói cũng có vẻ là làm vất vả quá như"từ hôm vào chân mềm giờ suốt ngày đứng dưới bếp cứng cả chân, từ sáng tới giờ mới được ngồi,ở đây cứ như tù giam lỏng(ý là không được giao lưu với hàng xóm như ở quê)" em ở cữ được 1 tháng NGV kêu"chị tranh thủ đi chợ đi em đi chợ ngại lắm" em bảo em phải kiêng 3 tháng mới đi, đến bay giờ em đi chợ được rồi thì nhàn làm xong việc là ngồi khểnh chơi không còn nhìn ngó xem còn việc gì phải làm, hồi đầu chăm chỉ lắm cách 1 ngày là lau nhà 1 lần nhưng lau 1 lượt nước lau nhà xong thôi, chồng em nhắc phải lau 2 lần mới sạch cả nước lau nhà để đi k bị trơn, lần sau lau nhà thì nghe lời lau 2 lần nhưng 2,3 ngày mới lau 1 lần mà nhà em 3 lầu cũng k phải là quá rộng, lau bằng cây lau nhà 360 độ lau chừng 1 tiếng là xong hết 3 lầu, vậy mà mấy ngày nay đổi kiểu lau mỗi ngày lau 1 tầng em thấy nhà vẫn bẩn em hỏi mỗi ngày em lau 1 tầng phải không thì NGV hỏi lại em "làm sao" em bảo có phải vậy không đã thì gật đầu rồi em giải thích lau như vậy từ tầng bẩn đi lên tầng sạch thì lại bẩn như nhau, em chưa nói hết câu thì nGV cắt ngang"bây giờ lau hết chứ gì" về cơm nước lúc nào em nấu cơm thì NGV bế em bé và ngược lại, nhiều lúc em thấy bực lắm em dặn nấu cơm( ví du như: hôm nay ăn thịt ba chỉ rang với mắm tép, rau muống luộc và cá om nấm cà chua nhé Hải) em nói có chủ ngữ đàng hoàng thế mà cứ im như thóc nấu chẳng đáp lại dạ,vâng hay rồi để người khắc biết đã nghe rồi bây giờ em thành quen k thấy nói gì nghĩa là nghe thấy rồi, có lần em quan tâm hỏi thế em không tráng trứng ăn à(vì NGV dị ứng với cá biển nên ăn trứng thay thế) thì quay ra nhìn em rồi lại quay vào chơi với con em, em bảo ơ sao người ta hỏi mà không nói gì mới quay ra nói là còn dò, NGV nhà em chẳng bao giờ biết ý chẳng bao giờ tự giác mình cứ phải sai: em thấy cửa sổ bàn ghế bụi bẩn em lau(nhẽ ra việc này của NGV) thế mà thấy em lau cũng chẳng ý kiến gì, em nghĩ cũng không sao nhìn em làm thế lần sau chắc sẽ lau, thế là lần sau bẩn em lại phải lau cứ như công việc đó của em vậy, em bực quá nhắc thẳng "em lau cho chị cái này, cái kia", thế mà lau được lần đấy lần sau cũng chẳng tự giác lau, muốn NGV lau chắc lại phải nhắc quá, đến tầng của NGV ở mà cũng chẳng tự giác nhiều lần em phải lên dọn dẹp toilet tóc tai vương đầy chẳng chịu vơ, bàn ghế thì bụi bẩn cũng không lau, bữa ăn cơm thiếu cái gì toàn là vợ chồng em phải đứng lên NGV vẫn vô tư ngồi ăn, đến bữa em cho con em ăn còn NGV thì ngồi ăn cơm với chồng em,NGV ăn cơm xong cứ tưởng đến đút cho con em ăn để em ăn cơm thì lại đi rửa xong nồi lau bếp đến nỗi chồng em phải nhắc để cái Hải cho con ăn, em ăn cơm đi, em sai nấu nước che vằng thì kêu" sao không bảo trước" mà nước chè thì hết hôm qua chồng em bảo luôn nước hết từ hôm qua có thấy nấu đâu, bay giờ mỗi buổi trưa nghỉ từ 12h đến 3,5-4h mới dậy vậy mà em đi tắm lúc nào cũng phải chạy lên lấy quần áo em nhắc quấn áo khô mẻ nào thì em đem xuống nhé, thế mà lấy lý do bận việc khác trong bụng em nghĩ nghỉ trưa lâu vậy sao k dậy sớm hơn 1 chút mà thu xếp công việc, ở với nhà em được 6 tháng lần đầu tiên em sai đi thay ga gối(trước kia toàn em phải thay) thế mà lại thay nhầm vợ chồng em lại phải thay lại, nói năng với em thì hay trống không lắm nhưng với chồng em thì lại lễ phép hơn( có lẽ bắt nạt em), còn nhiều chuyện nữa cơ mà em không biết phải cư xử thế nào cho 2 bên thoải mái, vì em nghĩ mình cũng vậy người khác sai nhiều cũng không thoải mái mà NGV thì chẳng biết ý hay tự giác gì cả, haiza! em nói hơi nhiều nhưng em chẳng biết chia sẻ với ai nên vào đây xả stress vậy có mẹ nào đồng cảm thì vào đây với em!