Văn phòng mình ít người, thế mà cũng không thấy thoải mái được.
Chuyện là thế này. Sếp mình với một cô trong văn phòng phải lòng nhau. Cả hai đều có vợ/chồng, con cái ngon nghẻ cả. Thế mà lại...
Nếu chỉ là chuyện họ ngoại tình mà không ảnh hưởng đến ai thì đi một nhẽ. Đằng này... Mình rất bực vì văn phòng là nơi tiếp khách thì họ có ý không muốn ai xâm phạm tầng làm việc phía trên để họ tự do thoải mái có không gian riêng, dù trước đây mình cũng làm trên đó, nhưng thấy ngứa mắt nên chuyển xuống tầng dưới. Mình biết gia đình của cả hai, có mối quan hệ xã giao với vợ sếp. Nhiều lần mình định phone cho nàng một cú. Nhưng mình vẫn thấy hơi ngại ngại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mất việc thì đối với mình...