Hôm qua tôi mới đọc 1 bài viết về 1 chị ngoại tình 12 năm và chưa có điểm dừng. Tôi cũng muốn viết ra câu chuyện của mình để chia sẻ, để nhắc nhở và để nhẹ lòng hơn. Tôi ngoại tình 3 năm, k dài như chị, nhưng đối với tôi là quá dài rồi.
Tôi gặp anh - đồng nghiệp mới vào tháng 4/2013. Tháng 8/2013 anh cưới. Tháng 1/2014 tôi cưới.
Khi đó, anh và tôi như 2 người đồng nghiệp thân thiết. Anh giúp đỡ tôi nhiều, vô cùng nhiều. Anh cũng đùa giỡn với tôi như cái cách anh giúp đỡ tôi, vui vẻ, ân cần, đôi lúc lại chọt chọt chọc ghẹo nhau, chọc cười các đồng nghiệp khác.
Tính tôi nồng nhiệt, hòa đồng và cũng hay đùa giỡn, anh cũng vậy, nên tôi với anh lúc đó rất hợp rơ. Tính anh thì cũng hay chọc các bạn gái khác...Nhưng thật sự lúc đó, tôi có cái gì đó đặc biệt hơn 1 chút (tôi nghĩ là vậy, và sau này anh cũng bảo vậy).
Mọi người tin không, 5 tháng sau tôi với anh chính thức ngoại tình với nhau!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bây giờ, mình vẫn còn để ý đến anh ta. Nhưng không còn như trước nữa. Có lẽ giữa mình với...
Bạn ơi,
Ai vao hoàn cảnh cug thế thôi. Đàn oog ma xỉn...
Có một điều đúng với nhiều phụ nữ, đó là suy diễn, ảo tưởng. Khi ta yêu hay thích ai đó, ta chú ý đến người đó và thường suy...
Cái j đập vào mắt là cái to. Bạn co người ck tốt vậy sao k biet quay đầu là bờ đi bạn. Phải tu nhiều lắm mới...
Sáng nay anh ta lại chọc ghẹo đùa giỡn với người con...
Mạnh mẽ lên, nghĩ về chồng nghĩ về gia đình, tốt nhất hai vợ chồng nên có con đi. 3 năm ròi