Em đang là sv thôi nhưng may mắn đã đi làm từ lâu, tiền bạc cũng dư dả. Lúc trước thì em ko xài nhiều lắm, toàn để dành đi du lịch nhưng mà gần đây thì kinh khủng lắm ạ Em đi shopping đều đặn mỗi tuần. Không lần nào đi mà về tay không. Mặc dù đã biết trước sẽ ko kiềm nén đc nên em toàn mang ít tiền theo rồi đấy mà chả hiểu sao nhìn thấy đồ đẹp quá em chịu ko nổi lại rút cái thẻ ra :Crying: tháng vừa rồi em mua tổng cộng 4 đôi giày, 2 cái túi và một cơ số áo đầm, với lại các thứ linh tinh :Sick: 2 tủ quần áo ở nhà ko còn chỗ chứa nữa rồi, cả kệ để giày cũng vậy :Silly:


Tóm lại là em đang cần cai nghiện shopping, ai có kinh nghiệm giúp em với, nếu ko em thành vô sản mất :Crying: