Vợ chồng em kết hôn và sống với nhau đến nay là 12 năm và đã có với nhau 3 con. Anh ở rể vì gia đình bên chồng cũng không có điều kiện.
Ở bên ngoại 2 vc em đc ông bà ngoại tạo điều kiện cho kinh doanh buôn bán, mỗi người một cửa hàng chỉ cách nhau con đường. Nghề của anh hay tiếp xúc với phụ nữ, trước giờ em luôn tin chồng tuyệt đối vì thấy anh ko có tính trăng hoa. Nhưng dạo gần đây thấy anh hơi khác lạ. Điển hình là đó giờ anh cũng thuê người bán hàng và dọn dẹp hàng hoá nhưng chưa hề có một chút tai tiếng nào, vậy mà gần một năm nay, anh hay thuê một cô người làm, vừa là khách hay nhập hàng cho anh, vừa mỗi lần nhập hàng xong thì ở lại dọn dẹp hàng hoá cho cửa hàng. Em ban đầu chỉ thấy anh mỗi lần cô ta gọi điện là từ bên hàng của em bận mấy cũng chạy liền sang bên cửa hàng của anh quản lý để nhập hàng cho cô ấy, kể cả giờ nghỉ trưa( mà điều này anh chưa từng làm đối với khách hàng khác). Cô này mỗi buổi dù sớm hay muộn chỉ nhập hàng cho anh một lần rồi ở lại dọn dẹp luôn bất kể cửa hàng có khách hay ko. Nhiều lúc em sang thăm bất chợt thấy chỉ có hai ngừoi ấy. Trong lòng ko vui mấy nhưng cũng ko mảy may nghi ngờ vì em tin chồng tuyệt đối. Chồng em lại xấu người chứ ko đc đẹp trai phong độ nên em nghĩ chẳng người nào thích anh ấy ngoại trừ em.
Cho đến một hôm, chị họ của em bất chợt ghé chỗ anh ấy để nhập hàng thì thấy cảnh mà theo lời chị ấy là vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường( theo lời kể lại thì là kiểu nắm tay nhau thân mật thôi) chị ấy mới cảnh cáo chồng em thì thấy anh có về méc lại với em là chị ấy bịa chuyện vu khống này nọ. Em cũng cho qua và nghĩ chị ấy ghen tức với cô kia vì hay đc chồng em thuê dọn dẹp. Hai hôm sau thì chuyện trở nên ầm ĩ hơn vì chị lại bắt gặp cảnh gần như là sát mặt hôn nhau(chưa kịp hôn theo lời chị mô tả) chị em liền lôi cổ cô kia ra để cảnh cáo thì cô ấy cũng cãi lại rất kịch liệt rằng chẳng có chuyện gì và chị đừng vu khống, chồng em lại gọi em sang để giải quyết .... cô kia cũng sang giải thích này nọ với em. Chồng tối đó còn về nhậu nhẹt say xỉn rồi chửi em là ko biết bảo vệ ảnh, để nta vu oan mang tiếng xấu.
Em cũng hơi hoang mang vì ko biết tin ai. Nhưng cũng phải bình tĩnh suy xét nên cũng giải quyết ổn thoả đâu vào đấy như chưa có chuyện gì.
Bẵng đi vài tuần thì con bé khách hàng thân thiết mà trước đó chồng em hay thuê nó dọn có nói bóng gió với em rằng em là người tinh tế quá, giải quyết êm đẹp, nó bảo phải nó chắc ầm lên rồi và dặn em rằng từ nay phải siêng sang hàng của anh để kiểm tra. Em vẫn ko chắc chắn lắm việc anh ngoại tình hay ko nhưng cho đến hôm nay lại thêm một chị khách quen đến nói với em rằng, em thật hiền lành quá. Mấy người đã nhìn thấy cảnh chồng em và cô kia thân mật mà em thì ko hề hay biết. Em hoang mang quá mọi người ơi. Đến nay em ko biết mình nên tin ai vì chồng em thì luôn nói rằng ko điên gì đánh đổi hp gia đình vợ con lấy mấy thứ phù du đó. Anh lại là người theo đạo phật nên em càng tin anh ko đến nỗi nào. Nhưng cô kia sau vụ ầm ĩ mà bà chị em cảnh cáo hộ em thì vẫn thấy cô ấy đến phụ chồng em dọn dẹp bình thường, vẫn ngọt nhạt với em như ko, vẫn có những lúc chỉ có hai người ấy bên hàng. Còn mấy người kia thì luôn nhắc em bảo em hãy giữ lấy túi tiền và ko thôi có ngày mất chồng.
Thật tình thì em ít sang hàng anh xem anh buôn bán thế nào. Vc chỉ gặp nhau buổi trưa ăn cơm và buổi tối về nhà rồi ai làm việc người ấy nên mấy cảnh mà người ta kể em ko hề tận mắt chứng kiến. Thiết nghĩ có lửa mới có khói nên lòng rất hoang mang.
Mọi người cho em lời khuyên đi ạ. Em thật sự rối bời, nên tin chồng hay nên nghe lời người ngoài nhắc nhở.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1