Chào các mẹ, mình là phụ nữ đã ngoài 30, cũng rất hay lên diễn đàn nhưng chỉ đọc tin, ít khi tham gia. Gần đây gia đình có chuyện, nên đăng ký là thành viên để xin các mẹ, các chị em thông thái giúp cho việc này.
Chẳng là mẹ chồng mình gần 60, là người có học thức, tính tình quảng giao, khéo léo.Thời trẻ bà cũng có thời gian làm kinh tế nên có của ăn của để. Chỉ khổ nỗi là tính tình bà hơi đồng bóng, thích làm những việc tâm linh, bình thường nói thì bà khó nghe, nhưng cứ lôi chuyện tâm linh, tiên phật là bà dễ theo, dễ tin.
Khoảng 2 năm nay bà có quen 1 ng đàn bà. Người đàn bà này rất có khả năng ăn nói, động chuyện gì cũng nói rất hay, luôn tự nhận mình là Phật Bà Nam Hải có khả năng chữa bệnh, tay có năng lượng có thể làm tiêu tan bệnh tật. Mc mình cũng đã đưa đi chữa cho 1 số ng nhưng chưa thấy ai khỏi. Đã có những người bệnh nặng, được bà này hứa hẹn nhưng cũng ko qua khỏi. Thế là sau đó cả bà này và mc mình ko tiếp xúc ai là bạn bè mc mình nữa...Thế nhưng mc mình vẫn tin. Mọi chuyện trong nhà, kinh tế ra sao, con cái thế nào đều nói với bà này. Bà ý quá hiểu mẹ mình nên lúc nào cũng nói chuyện đc, thành ra hàng tuần vẫn phải gặp nhau (nói là để chữa bệnh, nhưng chưa khỏi bất cứ bệnh gì!).
Trong 2 năm quen bà này, nhà mình bắt đầu xuất hiện những miếng đá phong thủy (mà mc mình ngày xưa rất ghét!). Lúc đầu thì khoảng 600tr/miếng. Dần dần mỗi lần nhà có chuyện gì là bà này lại dụ mc mình mua 1 miếng đá nào đó, giá thì ngày càng cao (có khi lên tới hàng vài tỷ). Bây h nhà mình phòng nào cũng có đá, tay mẹ mình cũng mới xuất hiện nhẫn mặt đá mà mẹ mình nói rất đắt . Huhu.
Bọn mình lúc đầu cũng ko comment vì luôn nghĩ rằng dù sao cũng là của mẹ làm ra, mẹ muốn làm j thì làm. Nhưng càng để ý thì thấy đây là 1 dạng lừa đảo cao cấp. Chuyên nhắm vào những nhà có tiền (và có thể co quyền nữa) để vẽ vời chuyện tâm linh,năng lượng của Phật, nói cho người ta tin rồi mua đá phong thủy tiền tỷ (giá thị trường chỉ vài trăm hoặc vài chục tr thôi). Bà ý đi đến đâu là dụ ng ta mua đá về đến đấy. Có những nhà con đang bị ốm nặng, mà bà ý dụ mua đá thay vì đưa con đi chữa bệnh (huhu, và em bé đó cuối cùng cũng ko qua khỏi).
Sắp tới mc lại định bán nhà (của bố chồng đã mất để lại) để kinh doanh thì mình sợ quá. Bà lại sắp trở thành miếng mồi ngon để ng ta xâu xé. Mà thực ra chuyện mc tin ng ta (toàn người lấy danh nghĩa tâm linh, thần thánh!) và bị lấy tiền đã từng xảy ra trước kia (nhưng mc luôn phủ nhận!). Bây giờ mọi chuyện cứ diễn ra ngay trước mắt làm mình rất buồn. Con mụ kia thì mấy lần mình tỏ thái độ đã ko đến nhà mình nữa, nhưng vẫn qua lại với mc, vẫn thỉnh thoảng dụ mc mua nhẫn, mua vòng, gì gì đó lên tới cả trăm tr/cái.
Mình phải làm sao bây giờ? Có cách gì vạch mặt mụ ta ko? Có gia đình nào rơi vào hoàn cảnh như thế này chưa?
Mình chưa muốn nhờ cơ quan chức năng vì mấy lý do: Mc mình sĩ diện cực lớn, nếu chẳng may phải làm việc với ca về chuyện này thì có khi bà thà từ con còn hơn. Gia đình mình vốn đang yên ổn, hạnh phúc, mình cũng ko muốn làm bung bét mọi thứ ra. Chỉ cần có cách nào vạch mặt mụ ta với mc mình, để mc mình tránh xa ng ta là đc. Còn tội nặng nhẹ đến đâu thì đời có quả báo, mình chẳng cần động vào.
Xin các bố mẹ thông minh, sắc sảo, hiểu đời cho mình vài lời khuyên hay kinh nghiệm xử lý mấy vụ lừa đảo tinh vi này với! Mình rất cảm ơn!
Đây là topic nghiêm túc, mình đang rất băn khoăn cần giúp đỡ nên mong các mẹ ko vào bình phẩm theo nhận định cá nhân.