Độ này mình trở nên nhạy cảm thiệt. Hôm nay đứa bạn gọi điện chơi, tiện mồm mình kể chuyện hôm nọ thăm vợ bạn chồng mới sinh, bé gái xinh lắm cơ, trộm vía, tại bố mẹ cháu đều xinh cả. Thế mà đứa bạn nó táng luôn một câu "vậy hai cậu mà có con thì trông nó sẽ thế nào nhỉ" rồi cười ngặt nghẽo. (Trộm vía, khuôn mặt mình cũng xinh xắn đấy chớ, tội cái nhỏ người, xã thì hơi xí, lại cũng nhỏ nữa)... ấy thế nên tự dưng tưởng tượng... lại não hết cả lòng mề. :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Yeah yeah , miềng xí zai, nhùn, zợ cũng bt , cơ mà sinh ra...
Người ta mong có con còn chả đươc, em thì em chỉ ước con cái...
Có câu mẹ cú đẻ con tiên.
Nhiều bé chỉ chọn những gen đẹp của bố mẹ để lấy thôi^^...
Nghĩ cũng tội lỗi thật, sau này có con mà lại lăn tăn vì con... xấu thì vớ vẩn quá. Thực ra là mình cũng được khen...