Nếu ngày mai tôi phải chết, hôm nay tôi sẽ làm gì?
Không phải là em bi quan, nhưng cuộc sống giờ đầy ô nhiễm khói bụi, nguồn nước, thực phẩm nhiều hóa chất tẩm ướp, thuốc trừ sâu, từ rau củ quả đến đồ chơi cho con, nói chung là đủ thứ vân vân.... Có mấy ai thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ vì không có nhiều thời gian, vì ngại phát hiện ra bệnh, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Vì vậy câu hỏi: nếu ngày mai tôi sẽ chết thì hôm nay tôi sẽ làm gì? Không còn nhiều thời gian để yêu thương người mình muốn yêu thương, không còn không gian để sân si người mình giận ghét. Nếu ngày mai bạn chết hôm nay bạn muốn làm những gì? Riêng mình cũng chưa kịp nghĩ ra vì câu hỏi quá bất ngờ cho bản thân :Laughing:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu sau 24h sau tui phải chết thì tui sẽ:
- thử hút...
Thôi cho em đính chính lại nhé, em sẽ sống như bình thường.
Đùa thôi nhưng còn nước còn tát,làm mọi cái có thể đến khi nào ko thể thì cũng chả còn làm đc gì nữa rồi.
đằng nào chả chết, đi sớm đi cho mát mẻ.
eo :Laughing:
Chưa chồng
Chưa nhà
Chưa xe
Chưa đi Pháp
...:Silly::Silly:
Còn nhiều thứ " chưa " quá nỡ lòng nào :cool:
Nhưng nếu phải như thế xuống bển...