Tình hình là hôm nay 1 chị cơ quan mình mua hồ sơ cho con đi học mầm non (Bình MInh - Tây Hồ) lớp 3-4 tuổi. Cả nhà chia nhau xếp hàng từ sáng, dự kiến là chiến đấu hết đêm nay. Cứ khoảng 1 tiếng họ kiểm tra danh sách đã ghi tên, ai ko có mặt thì gạch tên. :Crying:


Em thấy các gia đình xếp hàng vào các trường công lập thường lấy lý do là điều kiện kinh tế ko cho phép học trường tư thục nên phải cố bon chen vào công lập. Nhưng như con em đang học dân lập (cũng lớp 3-4 tuổi), học phí khoảng 2M/tháng, trông cả thứ 7, cũng học tiếng Anh, múa hát đủ kiểu.


Thấy các mẹ xếp hàng vậy em ko biết nên cho con học trường công hay không nữa!!!!!!!!!!!!!!!!1


Vậy theo các mẹ, nếu điều kiện kinh tế cho phép thì nên để con học trường tư hay trường công???