Chào mọi người, mình gặp một trường hợp kinh khủng, trong đầu mình đã có vài cách giải quyết nhưng mình muốn đưa lên để mọi người cho ý kiến xem có cách nào hay hơn không.
Đề bài: Em thích làm nghề gì. Tại sao? (hs 11 lớp chuyên các bạn ạ). Có một bài viết thế này " Em thích làm vợ của một anh tỷ phú đẹp trai khoai to, yêu em hết mình và sẵn sàng nhường cả tài sản cho em. Sau đó em sẽ giết chồng và lấy mộy anh khác trẻ hơn, đẹp hơn và khoai to hơn".
Bài viết không có tên nhưng có 2 kiểu chữ, hai màu mực. Mình sẽ truy ra tác giả và:
1. Mắng trước lớp nhưng không nêu tên.
2. Gọi 2 em này ra gặp riêng và hạ hạnh kiểm.
3. Báo cho gv chủ nhiệm và tất nhiên là nhiều gv nữa cũng biết, phụ huynh cũng biết.
Mong mọi người chỉ giáo để mình có cách giải quyết hợp lý nhất. Mình không muốn các em ấy có một cú sốc đầu đời vì trò đùa thiếu suy nghĩ này. Còn nữa, các em học lớp này toàn con nhà giầu và tới 90% là du học nước ngoài nên chuyện học hành các em rất lớt phớt, ngay cả bố mẹ cũng nói về các gv tiếng anh như thế này: Khi đi thi chỉ được dùng từ bình dân thôi, không được dùng những từ sang trọng vì có nhiều người không hiểu, sẽ không được điểm cao. Mình nói để các bạn hiểu thêm về môi trường sống của các em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình soạn giáo án chửi, nói rất nhẹ nhàng như các bạn góp ý, chỉ...