Lần đầu tiên e đăng bài xin ý kiến các chị, các mẹ vì ca này làm e rối quá. Chuyện là dư lày các chị ah: nhà e có 4 ce gái sống cách Sg 200km. Chị hai và ba đều trên 30t, lập gd có con lâu rồi. Chị tư năm nay 25t, lấy chồng cách đây 2 năm. Còn e là gái út năm nay 22t, đang học đh ở sg. E ở chung vs nhỏ cháu gái 17t, gọi e là dì ruột ( con của chị 2 e). Cháu e cũng học dưới sg luôn. Chuyên k có gì xảy ra cho đến khi 2 vc chị 4 có việc xuống Sg mới ở tạm nhà trọ e. Vc anh chị đi chuyến xe đêm nên xuống tới nơi a rể e kiu mệt, kiu e chở chị e đi công việc, a ở nhà nghỉ ngơi. Lúc đó thì khoảng 8h sáng, cháu e vẫn đang ngủ vì hôm đó là chủ nhật k phải đi học. E vs chị 4 đi công việc tới gần 2h chiều về đến nhà thì k thấy cháu e ở nhà, 1 lúc sau cháu e về e mới hỏi sao k ở nhà vs chú, để chú ở nhà 1 mình thì nó mới kéo e ra chỗ khác nói là lúc nó đang ngủ chú sàm sỡ nó. E hỏi sàm sỡ ntn thì nó nói nó đang ngủ thì thấy ổng ngác chân lên đùi nó, nó nghĩ ông ngủ say nên gạt nhẹ chân ổng xuống, 2p sau ông lại đặt tay lên eo nó sờ sờ, nó sợ quá gạt tay ổng ra rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, ổng thấy nó nhìn thì nhắm mắt giả vờ ngủ. Rồi nó kiu bạn qua chở đi chơi k dám ở nhà nữa. E nghe tới đó thì nửa tin, nửa vẫn nghĩ là có khi ổng ngủ say k biết thật. Nhưng rồi hôm sau 2 ng đó đi về quê lại nên thôi e cũng mặc kệ coi như k có gì.
Khoảng nửa năm sau chị 3 e xuống sg chơi, thăm e vs cháu. Lúc ngồi nc có nhắc đến vợ chồng chị 4, e mới nói ra chuyện a rể sàm sỡ cháu e, e có dặn chị e k đc nói vs ai. Mà chị 3 e nói 1 câu làm e hết hồn. " Tao nó còn k tha chứ nói gì đến ai". E hỏi lại "hả, ổng làm gì chị?". Rồi chị e nói nó cứ khen chị đẹp, dễ thương, có hôm k có ng ở nhà, chị e đang nấu ăn thì hắn ôm chầm chị e từ đằng sau, làm chị e hoảng quá k biết làm gì, chỉ gạt tay nó ra rồi chạy ra ngoài. Tại tính chị 3 e hiền lắm. Rồi sau đó ngày nào ổng cũng nt kiu thương, yêu, nhớ c e. C e thì cũng k muốn to chuyện nên cũng chỉ nói cho e nghe thôi chứ cũng k làm gì. E nghe tới đó là choáng k hiểu thằng chả bị sao mà làm vậy, thường ngày ổng nc nghe hiểu biết, đạo đức lắm. Rồi chuyện lại cũng chỉ dừng ở đó.
Cách đây 1 tuần e về quê thăm bố mẹ. Chị 2 e đi lên nhà e chơi, nói e ra chị e kể cho nghe cái này. C e mới nói là: "thằng T ( tên a rể e) mấy hôm trước mới nt tán tỉnh con An". Chị An là bạn của chị 2 e, có chơi vs chị 4 luôn. Chị An đó có lên nhà chị 4 chơi mấy lần. Chị 2 e nói ổng nt mất dậy lộ liễu lắm, ý muốn chuyện ... ak. Chị còn nói lúc lâu rồi ổng có nt hỏi chị e có nhà k để xuống trả tiền, chị e thôi chồng lâu rồi, con gái thì lại đi học xa nên ở nhà 1 mình thôi. Chị 2 e cũng biết chuyện ổng làm như vậy vs con gái chị và chị 3 e rồi. Nên lúc ổng xún chị k mở cổng. Chỉ kiu ổng đưa tiền rồi đi về nhà. Về nhà ổng lại nt cái kiểu mất nết đó cho chị e. Tính chị 2 e nóng nên chửi thẳng. Từ đó ổng sợ k nt cho chị 2 nữa chứ vẫn nt làm phiền chị 3 e suốt. Tính ra tới bây giờ là cả chị 2,3, cháu e lẫn bạn chị e đều bị như vậy.
Bây giờ thì e mới nói lý do tại sao k ai nói vs chị 4 e chồng chị như vậy nè. Lúc e học ở trường, có 1 thầy học tâm lý học nói vs e, thường thì nhà mà có 4 đứa con gái thì chị đầu thường trắc trở tình duyên, chị thứ 3 thường trái tính trái nết. Điều đó đúng vs gia đình e. Lúc chị 4 e kiu lấy ck, cả nhà e ai cũng mừng, tại chị thường bỏ nhà đi chơi nhiều lần, hay bất hòa vs mọi ng trong nhà. Nên cả nhà e mừng và quý a rể lắm, ở nhà e lúc nào cũng tỏ ra lễ phép biết trên dưới. Mà điều quan trọng là chị 4 e rất tin ck, tin vô điều kiện. E cũng k hiểu vì sao. Chị 2 e có kể hồi lâu rồi có nghe nói ổng cặp kè vs vợ của bạn ổng. Chị 4 e biết, mà k biết ổng nói gì vs chị e mà chị e lại chửi bà kia là dụ dỗ ck chị chứ ck chị k có lỗi gì. Nên e khẳng định là thằng cha này rất nguy hiểm.
Các chị bảo bây giờ e phải xử lý ntn đây. Chị e lấy ổng 2 năm mà chưa có con, nghĩ lại e thấy mừng. Mẹ e có biết chuyện nhưng lại bảo thôi kệ coi như k có gì, k lại tan cửa nát nhà. Bố e thì k biết nhưng lúc nào cũng muốn "gia hòa vạn sự hưng". Mà e lại thấy tội chị e phải ở vs người ck biến thái như vậy. Nghĩ cũng lạ, ổng mê gái trẻ thì thôi đi k nói làm gì, đây cả chị vợ, lẫn cháu vợ rồi bạn vợ k từ 1 ai. ng nhà còn vậy k biết với ng ngoài thì ntn nữa. Có anh đàn ông con trai nào ở đây cho e hỏi với, các a có bao giờ có ý nghĩ sẽ cưa cẩm những ng thân của vợ mình như vậy k? ông này k biết có bệnh gì k nhỉ? E có nên nói hết vs chị e k? C e có vì tin ck mà bênh ck k các chị nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1