Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi vùng quê, cái thời cách đây 10 năm ở quê mình ấy, nhiều gia đình còn chưa có điện huống gì nói tới thông tin đại chúng. Rồi cái ngày mình đặt bút ghi vào hồ sơ thi tuyển sinh đại học, cũng như bao bạn học cùng trang lứa, mình không biết chọn ngành nghề nào nữa, rồi đám bạn rủ nhau chọn đại một nghề theo số đông vậy, đó là kế toán.


Giờ đây sau 4 năm ra trường và đi làm mình thực sự thấy mệt mỏi với công việc hiện tại, bởi những con số cứng nhắc lúc nào cũng làm cho mình đau đầu. Mình rất muốn làm lại từ đầu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, mình tự hỏi mình thích gì nhỉ, mình có thế mạnh gì ta, nhưng mọi thứ với mình thật mơ hồ, mình rất sợ lại mắc phải sai lầm của 10 năm trước, nên vẫn chưa quyết định theo học ngành nào, nhưng cứ suy nghĩ mãi thế này đến khi tuổi đã bước sang 30 thì sao nhỉ. Tuổi 30 mình sẽ chững chạc hơn nhưng liệu có quá muộn ? Không biết nên thay đổi nghề khi còn trẻ hay sau 30 nữa ?.


Mọi người ai có kinh nghiệm về vấn đề này thì giúp mình với nhé. Cám ơn mọi người. Cám ơn diễn đàn Webtretho.