mk viết bài này, mong mọi người góp ý cho mk vs


mk và a ấy quen nhau qua điện thoại thui, tính đến thời điểm này là 2 năm rùi. tháng 11 năm ngoái, chúng mk gặp nhau và nói yêu nhau. trong suốt thời gian chúng mk yêu nhau, do a ấy ở xa, cách chỗ mk khoảng 35km, cộng thêm vc đi làm bận, nên chúng mk ít gặp nhau, có khi cả tháng, có khi mấy tháng ms gặp, mà lần nào gặp cũng là do mk đề ngị. hàng ngày bọn mk vẫn liên lạc vs nhau qua những tin nhắn, hay những cuộc gọi. nhưng vì xa nhau nên nhiều khi cũng xảy những giận dỗi, nghi ngờ lẫn nhau. bọn mk yêu nhau được khoảng 8 tháng, thì chia tay cũng đến 5 lần.


lần đầu, đó là vào ngày sn của mk. ngày 12/2, a ấy ko chúc sn mk. hỏi ra thì a ấy bảo ko biết. :(. thế là mk giận. ngày 14/2, a ấy cũng ko xuống đưa mk đi chơi, nên mk đã tức giận mà nói chia tay. sau vài lời nói của a ấy, mk lại mềm lòng.


lần thứ 2 chia tay, cũng do mk tức giận, a ấy ít liên lạc vs mk hơn, toàn là do mk liên lạc trk thui. thế là tức quá, cũng nói chia tay. hic. nhưng rùi mọi chuyện lại đâu vào đấy.


đến khoảng tháng 5, mk về nhà a ấy chơi 1 tuần. đó là khoảng thời gian thực sự vui vẻ. rùi sau đó 2 tuần, bọn mk lại giận nhau. mk kể tội a ấy, thế là a ấy tức, bảo mk nói chia tay. mk nói chia tay, nhưng nói xong lại hối hận, nên hôm sau, mk lại nt làm lành.


rùi lần thứ 4 chia tay, đó là khi mk sắp về quê, mà 1 tháng rùi chúng mk ko gặp nhau. mk đề nghị a ấy xuống vs mk, a ấy đã nói xuống, nhưng rùi lại bận cv nên ko xuống, lại thất hứa, chả nhớ thất hứa kiểu này bao nhiêu rùi nữa. thế là mk tức, mk mang đồ a ấy tặng mk lên trả, nhưng ko gặp, nên chỉ nhờ ng đưa hộ. khi đó mk ko nói chia tay, nhưng a ấy có lẽ cũng hiểu 1 phần. khi mk đưa trả đồ xong, mk cảm thấy hội hận, và rùi a ấy nt mk vẫn nt lại, nên chúng mk lại ko chia tay nữa.


rùi lần cuối cùng, ms chỉ xảy ra 4 ngày trk. lần này kéo dài lâu hơn mọi lần. mk lên hà nội sớm, chỉ là muốn gặp a ấy. a ấy cũng hứa cn (29/7) sẽ xuống. ngày 28/7, trưa hôm đó, mk nt cho a ấy, ko thấy nt lại, mk gọi điện cũng ko nghe, rùi mk gọi điện hoài, suốt từ lúc đó đến lúc gần 8h tối, a ấy ms nhấc máy. thực sự lúc đo mk rất lo, thế mà khi mk hỏi sao ko nghe, a ấy chỉ nói bận, bận linh tinh, bận vc riêng. khi đó mk đã khóc, rùi mk hỏi a ấy chủ nhật có xuóng ko, a ấy nói ko. khi đó mk cảm thấy mọi thứ như vỡ òa ra vây, mk bảo a ấy ko xuống thì đừng bao giờ xuống nữa,rùi tắt máy, trk đó hình như mk nghe đươc a ấy nói uk. :(. rùi mk nhắn tin nói chia tay. đó là tn cuối cùng giữa mk và a ấy, từ hôm đó (28/7), bọn mk vẫn chưa liên lạc vs nhau tẹo nào. hic. hình như trk đó a ấy đang giận mk gì đó, nhưng mk ko biết.


trong suốt 4 ngày qua, mk cảm thấy thực sự chán nản, mk nhớ a ấy, mong a ấy sẽ níu kéo mk, nhưng càng chờ càng vô vọng. mk jo biết a ấy có cần mk nữa ko, có còn yêu mk nữa ko? nếu như a ấy ko níu kéo mk, thì mk sẽ phải làm sao? mk có nên hạ mk, để níu kéo a ấy. mk thực sự ko thấy mk có lỗi.