Em đang buồn quá các chị ạ,chả là em mới sinh cháu đc 6 tháng.Hiện,em đang đi làm tư nhân thôi.Sau khi nghỉ thai sản đc 4 tháng em đi làm lại.Trước khi sinh công việc của e rất tốt,với mức lương như thế em có thê trang trải đc cho cuộc sống của mình.Vậy mà,sau khi em đi làm lại cv của em có thay đổi,đang làm quản lý của 1 cửa hàng bg xuống thành nvbh,với mức lương bèo,chẳng đủ nuôi bản thân mình chứ đừng nói j đến việc nuôi con.Trong năm 2012 công ty em có cắt giảm nv,em đc giữ lại.Cửa hàng bg chỉ còn lại 2 người,em đối xử với ngta và coi như chị gái mình vậy,có j em cũng tâm sự với ngta.Thế mà,sau khi em đi làm em mới biết đc ngta chẳng tử tế j với mình.Bây giờ,ngta lên làm công việc thay cho em.Từ khi đi làm lại em đã đi làm đc hơn 2 tháng rồi,em nghĩ đơn giản nếu như ngta làm tốt hơn e,thì ngta làm cũng đc thôi.Vì,bg có ngỉ ở đây cũng phải tìm đc cv khác đã,mà vừa sinh con song nhìu nơi ko tuyển người.E cố gắng đi làm đến tận ngày hn,vậy mà em nghe đc nhìu ng về chuyện e bị cắt chức,có người tác động đến vì ngta khéo nói,giỏi nịnh nọt hơn.Có hôm,e tình cờ đọc đc dòng tin nhắn của đứa mà làm cùng e với người nhà nó.Nguyên văn:
''hôm nào em lên lấy hết hàng quà tặng về đi,không cái con nó ngỉ đẻ sắp đi làm rối,nó mà biết lại phải chia cho nó mệt lắm......''
E đọc xong mà sok toàn tập,nước mắt ko hiểu sao lại chảy nữa,e quý nó như ngthan của mình,nó ko biết j thì em hướng dẫn cho nó làm.Nó cho em đc cái j mà nó nói nthe',bg em đang suy nghĩ có nên đi làm ở đây nữa ko?+
1)E nghỉ theo đúng chế độ đáng nhẽ ra sau khi đi làm lại em vẫn phải làm vị trí đó chứ,em đã gắn bó với cty này gần 3 năm rồi,trong khi con kia làm ít hơn e 1 năm,làm ở cty đã ko coi trọng mình thì nên làm ko?E đi làm 3 năm mà đến khi e sinh nó mới làm bảo hiểm cho em( nghỉ thai sản em chẳng đc đồng nào,cty cũng chẳng ai hỏi thăm).
2)đi làm mà lúc nào cũng ức chế nhìn mặt cái con đạo đức giả kia(nó ko biết em đã biết chuyện nó đã nói j về e với ngkhac).
Các chị ai có kinh nghiệm j chia sẻ với em nhé,em đang bế tắc quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1