Em là thành viên của webtretho từ lâu nhưng toàn làm tàu ngầm, hôm nay có việc muốn nhờ các anh chị tư vấn nên lập topic này ạ. Em xin giới thiệu một chút, em là con gái, sinh năm 1990, gia đình ở Hà nội. Em tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm ngoái. Hiện tại em đang làm thư ký Giám đốc cho một công ty về du lịch, lương tháng cũng khá so với một đứa mới ra trường như em. Năm ngoái em có thi công chức vào Cục thuế Hà Nội, và hôm nay mới biết kết quả là đã đỗ.
Hiện tại em đang phân vân quá, không biết nên tiếp tục làm tư nhân hay vào nhà nước ạ. Vì môi trường công việc hiện tại em rất thích, sếp và mọi người trong công ty đều có vẻ yêu quí mình. Em sợ vào cơ quan nhà nước môi trường ganh đua kèn cựa nhau lắm.
Lương lậu cũng là một vấn đề ạ. Em thi công chức là thi bằng thực lực chứ nhà em không có quen biết ai hết. Nhiều người bảo vào nhà nước mà không có ai nâng đỡ thì dù mình tốt thế nào thì cũng không bằng những người có mối quan hệ sẵn, mãi chỉ là nhân viên quèn thôi ạ. :(. Em thì chưa có gia đình nên chẳng biết mai sau mình có phải bươn trải kiếm tiền nuôi gia đình không. Nếu cần kiếm nhiều tiền thì làm ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không ạ?
Em đỗ mà chẳng biết nên buồn hay nên vui. Bố mẹ em thì muốn em làm nhà nước rồi, cứ bảo là con gái làm nhà nước cho nhàn, ổn định, hic. Rồi có người còn bảo là "người ta chạy mấy trăm triệu mới được vào Thuế, mày tự thi tự đỗ mà còn suy nghĩ cái nỗi gì..." nhưng mà em cứ nghĩ đi làm lương ba cọc ba đồng rồi đến cơ quan bên lườm bên nguýt thì thực sự mệt mỏi lắm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn bộ máy nhà nước sẽ càng ngày càng phình to ra => vì miếng...