Mình và anh ấy quen nhau đc 7 năm. Và mình cũng biết anh ấy có 1 con riêng với 1 ng phụ nữ khác nhưng mình chấp nhận bỏ qua mọi chuyện vì anh đã ở bên cạnh động viên và cùng mình vượt qua khó khăn. Nhưng mãi đến bây giờ chuẩn bị kết hôn thì có ng nhận là vợ của anh ta nói chuyện với mình và xác nhận có 2 đứa con trai chứ không phải 1 như mình biết. Và hơn thế nữa chị ta còn nói anh có thêm 1 ng vợ khác nữa và cũng có thêm 1 đứa con gái. Và thời gian cũng trùng với thời gian anh ấy đang quen với mình. Mọi suy nghĩ trong đầu mình bắt đầu mong lung. 30t trải qua bao nhiêu mối tình và đến bây giờ vẫn bị ng ta lừa gạt hay sao? Mình yêu chân thành là sai sao? Mình hy sinh mọi thứ từ công việc bạn bè để rồi bây giờ mình được gì? Anh ta khi biết chuyện chỉ nói mình ráng nhịn để anh ta giải quyết. Nhưng 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua vẫn chẳng thấy gì. Ng vợ thì bảo mình đừng tin anh ta vì anh ta nói chỉ quen mình qua đường. Còn anh ta thì cứ khẳng định tình yêu dành cho mình là thật. Mình nên tin ai bây giờ đây? 1 ng bên mình từ lúc khó khăn hay 1 ng vợ bảo muốn tốt cho mình?