Vợ chồng mình lấy nhau đã gần 4 năm nhưng thời gian ở gần nhau có thể chưa đến 1,5 năm. Chồng mình làm việc ở miền Tây là quê của chồng. Phần mình làm việc tại TP, nơi mình sinh ra và lớn lên. Thời gian chồng về thăm mình ngày một xa, mới đầu là 2-3 ngày, sau đó là 2-3 tuần, còn bây giờ là hàng tháng trời. Hỏi anh lý do thì anh bảo công việc quá trời, không có anh thì lính không làm.
Mình cũng nhiều lần sắp xếp công việc để về quê với anh vài ngày cho đến khi mang thai thì mình không đi nữa vì đường đi quá xa gần 6 -7h đồng hồ mới tới nơi do nhà ở trong huyện.
Mới đây khi mình sinh bé thì anh về được 2 ngày để đưa mình đi sinh do mình sinh mổ. Đến đám đầy tháng con, anh không lên với lý do bên phía khách hàng yêu cầu ngày hôm đó anh phải có mặt. Mình đã cự cãi với chồng rất nhiều về việc này vì con chỉ có một lần đầy tháng duy nhất trong đời và mình cũng đã báo từ trước. Phải đến khi con tròn 2 tháng thì anh mới lên thăm con và về trong ngày, tổng thời gian ở bên con không tới 12h đồng hồ. Tới hôm này con đã được 3 tháng 15 ngày mà vẫn chưa được gặp ba lần nữa.
Hôm nay, mình biết một việc. Anh đang qua lại với người khác. Mình nghe một người bạn nói lại. Chị cũng có nói đã trách anh ấy. Và anh giải thích qua lại với người kia chỉ là do công việc thôi chứ không có tình cảm gì cả và xin chị đừng nói với mình. Người thì kêu mình dứt khoát, người thì kêu mình nên vì con. Anh vẫn gửi tiền về hàng tháng cho mình theo con số mình yêu cầu và gọi điện hàng ngày. Họ nói như vậy là anh vẫn còn nghĩ tới gia đình.
Mình buồn lắm. Liệu tiền anh gửi về có thể nói là còn thương gia đình sao ? Mình cần chồng, con mình cần cha chứ tiền không quan trọng.
Liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không hay là chấm dứt ? Những tưởng khi có con, anh sẽ về thường hơn vì con. Nào ngờ mọi việc vẫn vậy. Mình không biết phải làm gì bây giờ ? Cho mình lời khuyên đi. Mình còn rất nhiều điều muốn nói nhưng khó diễn đạt được cảm xúc của mình lúc này. Mình tự nghĩ đối xử với chồng như bát nước đầy sao lại phải đi tới bước đường này chứ? Hay là bởi giờ đây mình không còn khả năng giúp đỡ chồng nên anh phải làm vậy ? Mình khinh.
Không phải mình không tin chồng nhưng có rất nhiều chuyện diễn ra. Mình không giải thích được một số chuyện nhưng mình thật sự nghĩ rằng anh có chuyện giấu mình. Trước giờ, mình rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Mình cũng không xem trộm điện thoại cũng như tra xét ví anh. Mình quá nhu nhược hay quá ngốc để anh xem thường mình ?
Trước khi sinh bé, mình còn định sẽ về quê sống với anh ấy. Nhưng bây giờ, mình về sống và lệ thuộc tài chánh vào anh thì sao này mình có thể kiểm soát được chồng không ? Công việc của mình mà về quê thì làm được gì ? Nếu mở cửa hàng mình cần một số vốn nhưng còn đâu khi trước đây mình đã bỏ toàn bộ cho chồng kinh doanh. Thua lỗ, nợ nần, tụi mình vẫn đang trả đến giờ vẫn còn hơn 100 triệu. Anh kêu mình ráng làm nữa để trả nợ và kiếm khoảng 200 triệu về quê sống và làm ăn. Có khả thi chăng ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1