Em có a n.y sinh năm 1987, e thì chỉ mới 1995 thôi. Quen nhau cũng được 5 năm rùi mà em chưa bao giờ được a ý giới thiệu với gia đình cả.


Lúc mới quen đc 3 năm thì do a ấy quá lạnh nhạt nên em chia tay, rồi a ấy lại là người tìm đến. Lúc ấy a ý yêu thương e lắm, sau này rồi lại lạnh nhạt như xưa. Đi chơi 2 đứa thì k có chuyện gì để nói, toàn im lặng ăn rồi về, đến nắm tay a ý cũng chả nắm, nhiều lúc e nói thì a ý lại nói sao e k nắm tay a. Đi chơi cả nhóm thì cũng vậy, e cứ có cảm giác là có e đi cũng được, k có cũng được, a ý chả thèm để ý gì. Quen nhau vậy chứ chả tâm sự gì hay kể gì cho nhau nghe cả. Nhìu lúc nói chia tay thì mai a ý lại qua chọc vài câu rồi thôi.


Đôi khi e cũng mún dứt khoát 1 lần mà e k làm được. Mấy chị giúp em với :(