Chào các mẹ


Em vừa ly hôn xong, em rất là chán nản và 0 muốn sinh sống ở sg nữa, vì đi đâu em cũng ám ảnh đến cảnh vật cũ ngày xưa.


Em hiện ở sg với bố mẹ, trước đây công việc là làm online cho nước ngoài, thu nhập theo bạn bè đánh giá là rất là ok,hơn hẳn những ng làm công chức nhà nước. trình độ tiếng anh cũng tạm ổn. Nhưng từ sau khi gặp trục trặc trong hôn nhân, em k0 còn tâm trí để làm việc nữa.


Em sống với bố mẹ (gia đình chỉ có 3 ng) cũng hơi thấy tù túng, vì cảm thấy 0 đc tự do, lại vừa ly hôn thì cảm giác nặng nề lại đè nặng lên vai, em muốn ra ở riêng nhưng lại thấy bố mẹ lớn tuổi không có con cái bên cạnh thì thấy ấy nấy trong lòng, nhưng ở nhà thì lại thấy rất ngộp thở, vì trước đây công việc cuả em chỉ ngồi ở nhà làm nên khả năng giao tiếp của em cũng như các mốiquan hệ đều 0 có. Cho nên chỗ dựa tinh thần of cuộc đời em nằm ở chồng em, nên khi ly hôn em không thể đứng vững tinh thần.


Hiện trong đầu em rất rối rấm đôi lúc chỉ muốn "đi và đi dù 0 biết đi đâu !!!!", muốn đi lập nghiệp ở nơi khác (với khả năng tài chính cuả em thì em nên đi đâu để lập nghiệp ???? Em có ng thân ở nước ngoài, em có nên dùng cơ hội đó để ra nước ngoài và bắt đầu cuộc sống mới k0, tuổi của em là năm nay em băm 1 nhát) ,đôi lúc muốn dọn ra ở riêng, đôi lúc muốn đi du lich để giảm tress (nhưng đi du lịch thì 0 đi đâu lâu đc), nhưng ý nghĩ muốn buông xui tất cả, nằm ỳ ạch ở nhà lại rất là xuất hiện lên tục, có khi buổi sáng phấn chấn làm việc, thi 1h sau lại buồn vu vơ rồi lại ngồi nghĩ đến chuyện ngày xưa rồi tủi thân, rồi lại phấn chấn rồi lại bùn chán.....Khi bùn chán thì em vào WTT đọc tâm sự của các mẹ thì em lại phấn chấn, nhưng đc 1 vài giờ sau lại bùn chán, lại tủi... có phải em đang bị stress hậu ly hôn 0 ah ? Có phải em nên đi du lịch xa 1 thời gian để cân bằng cuộc sống 0 ah ? Hay là em phải đi gặp bác sỹ tâm lý để giải tỏa căng thảng đối mặt với thực tế ?