Năm này em 24 tuổi, là con trai út trong gia đình. Chuyện là ngày xưa nhà em có người bên Mỹ làm giấy tờ từ năm 2004 để bão lãnh cho gia đình em qua đó, có khả năng là năm 2019 gia đình em sẽ qua đó định cư. Mà có cái khổ là ở đây hiện tại thì ba mẹ cũng tầm 54 tuổi rồi sắp về ăn lương hươu nghỉ ngơi, em thì đang là kí sư thiết kế điên cho công ty điện lực, nói chung là cuộc sống ở VN thì ổn định rồi mà bây giờ nếu qua Mỹ thì em phải bỏ tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu, ba mẹ và em phải qua đó đi lao động làm những công việc tay chân như rửa chén, làm nhà hàng, phải đi làm tứ sáng tới tối mới có tiền nuôi em ăn học lại từ đầu. em nghe nhiều người nói qua đó sống khổ lắm ngày ngủ được có 3 4 tiếng đã thế qua đó sống thì anh em cô bác chẳng ai giúp được gì cho mình chủ yếu là phải tự lực cánh sinh. Nghe xong thì gia đình em nản chí quá các bác ạ, nửa muốn đi và nửa ko muốn đi vì qua Mỹ thì nói chunng là sau này tương lai vẫn tốt hơn. Giờ gia đình em không biết phải làm sao?... Nếu là các bác ở trong trường hợp này thì mình nên đi Mỹ hay ở lại Việt Nam?.