Chao mọi người e là men năm nay 27 tuổi chưa đến tháng nữa là kết hôn nhưng tâm trạng rối bời quá nên đi tiếp hay dừng lạiEm và người yêu em tới nay đã yêu nhau 5 năm trong đó có 3 năm yêu xa nói là 5 năm nhưng thật chất chỉ khoảng hơn 3 năm tại hay giận dỗi chia tay lên xuống.nói về người iu e cô ấy cùng quê em ngoại hình trung bình hiện đang làm kế toán.tính cách thì e với cô ấy khác nhau hoàn toàn em học khối c theo ngành sư phạm nên thỉnh thoảng thích lãng mạn nhưng ko phải là sến nhé.cô ấy thì thực tế e mà nói những câu nhưng người yêu nhau thường nói thì hay bị gạt đi kêu không thích sến quan tâm tý thì bảo không phải là trẻ con làm e mất hứng.nói về chuyện hôn nhân hai bên gia đình đã thống nhất ngày cưới nhà e chọn ngày lên bàn bạc thì nhà cô ấy đòi lui 1 ngày cũng ko có gì là to tát.hiện tại e đang du học bên nhật nên công tác chuẩn bị đều nhờ mẹ e lo.cô ấy cứ lo nghĩ xa không biết tâm trạng con gái sắ lấy chồng như vậy hay sao mà hơi tý cũng hay nổi cáu còn nói e không chủ động gì cả cứ phải để cô ấy giục hoặc hỏi mới nói.kêu chán lắm ý.ngày iu nhau do cs bên nhật vất vả e ko có tgian quan tâm ny nhiều nên thỉnh thoảng lại đòi chia tay rồi chủ động làm lành quay lại có khi chia tay cả nửa năm.em thương cô ấy nên ko có ai ngoài bạn gái cả cô ý chủ động làm lamhf thì cũng cho quay lại.nhưng ko biết do tính cách hay sao mà bọn e không tìm được tiếng nói chung vài ngày nữa về cưới rồi mà e cứ suy nghĩ linh tinh không biết cứ tn hôn nhân sẽ đi đến đâu.mong các anh chị cho em lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1